Một người chết trong vụ đòi nợ tại Hà Nội

Xuân Hải |

(Soha.vn) - Một nhóm thanh niên đi đòi nợ chủ nhà trọ không được đã xông vào đánh đập người ở trọ. Vụ xô xát đã khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 23/1/2013 tại tổ 5, Quang Lãm (phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội). Theo những người chứng kiến sự việc, vào thời điểm này có khoảng 4 thanh niên vào dãy trọ của gia đình chị Dương Thị Hòa (SN 1986, cùng trú tại địa điểm trên) để đòi nợ chồng chị.

Tuy nhiên, lúc này do anh Nguyễn Văn Đức (chồng chị Hòa) đi vắng nên nhóm thanh niên này không đòi được nợ, bực tức chửi bới trong xóm trọ. Nhóm thanh niên này được xác định gồm Thiện, Tranh, Hoàng và Tráng cùng trú trên địa bàn quận Hà Đông.

Chị Dương Thị Hòa cho biết: “Nhóm anh Thiện đi bốn người vào nhà tôi đòi nợ nhưng lúc này chỉ có tôi ở nhà nên không gặp được chồng tôi bèn bực tức chửi bới, đạp cửa một số phòng trọ nhà tôi nhưng tôi cũng không dám nói gì.

Khi anh Thiện đạp cửa vào phòng trọ của gia đình anh Quách Mạnh Hùng (SN 1976) thì anh Hùng nói: “Tôi chỉ là người đi thuê trọ”. Tuy nhiên anh Thiện nói “Đ. M thuê trọ tao cũng đánh”. Sau đó anh Thiện lao vào đánh anh Hùng”.

Chị Hòa kể lại sự việc cho PV.

Chị Hòa, chủ nhà trọ kể lại sự việc cho PV.

Chị Hòa cũng cho biết thêm, sau khi thấy Thiện lao vào đánh anh Hùng, cả ba thanh niên đi cùng Thiện cũng lao vào đánh anh Hùng và kéo anh ấy ra ngoài cửa. Sau khi thấy nhóm của Thiện lao vào đánh anh Hùng, chị Hòa đã lao vào ôm Thiện và can ngăn không cho mọi người đánh anh Hùng.

Tuy nhiên, do sức phụ nữ nên chị Hòa không thể can ngăn nổi những thanh niên này. Ngay sau đó, một thanh niên đi cùng nhóm Thiện đã cầm gậy sắt đập vào đầu anh Hùng. Một thanh niên khác còn cầm dao phi vào đầu anh Hùng khiến đầu anh ấy chảy rất nhiều máu.

Nguyên nhân của vụ việc này bắt nguồn từ việc nợ nần của anh Đức, chồng chị. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, nhóm của Thiện đã nhiều lần kéo đến nhà chị để đòi tiền.

Còn anh Nguyễn Văn Tú (anh trai anh Đức, người chứng kiến sự việc) cho biết thêm, sau khi nhóm của Thiện đánh anh Hùng ở ngoài cửa, anh Hùng đã cầm dao giơ lên dọa nhóm này. Trong lúc xô xát nhóm của Thiện cũng bị thương. Tuy nhiên nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục lao vào vây đánh anh Hùng và một người khác dùng gậy sắt (dụng cụ được chủ nhà dùng để phới quần áo) vụt vào tay cầm dao trên tay anh Hùng.

Anh Hùng (ngồi bên phải) kể lại sự việc với PV.

Anh Tú (ngồi bên phải) kể lại sự việc với PV.

Sau khi tước được dao, một thanh niên tên Tráng đã lao vào chém anh Hùng, còn một thanh niên khác cầm sắt vụt liên tiếp vào đầu, người anh Hùng.

“Do có người chặn ở cửa ra vào nên anh Hùng khi bị đánh chỉ chạy quanh xóm trọ nhưng nhóm của Thiện vẫn quyết đuổi đánh. Chỉ đến khi Hòa hô hoán là có cướp và người dân ở đây kéo đến thì nhóm của Thiện mới dừng tay lại.

Trước khi rời đi, một thanh niên còn cầm dao phi về phía anh Hùng và trúng đầu anh ấy. Sau đó tôi đã đưa anh Hùng lên trạm y tế của phường để cấp cứu. Tuy nhiên lúc này, nhóm của Thiện cũng bị thương và đang cấp cứu ở đó khi nhìn thấy anh Hùng lại tiếp tục đòi lao vào đánh đập. Tuy nhiên, tôi đã can ngăn và anh Hùng chạy sang đồn công an ở gần đấy để cầu cứu” - anh Tú nói.

Ngay sau đó vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, trong lúc xô xát một thanh niên tên Hoàng (SN 1993) đã bị anh Hùng vung dao vào cổ và tử vong ngày hôm sau (24/1). Một thanh niên khác cũng bị đứt gây tay và đang cấp cứu tại Bệnh viện quân đội 103 Hà Đông. Riêng anh Hùng bị chém 5 nhát, một nhát vào đầu, hai nhát vào lưng, một nhát ở chân và một nhát vào tay.

Có mặt tại Bệnh viện quân đội 103 (Hà Đông), nơi anh Hùng đang cấp cứu trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an, anh Hùng cho biết: “Tôi đang chặt thịt gà thì nhóm của Thiện đạp cửa và lao vào đánh tôi. Tôi đã nói là tôi chỉ là người đi thuê trọ nhưng nhóm này vẫn lao vào đánh tôi. Do tôi đang chặt thịt gà nên tiện có con dao nên giơ ra dọa nhóm này.

Anh Hùng đang điều trị tại Bệnh viện quân đội 103 Hà Đông.
Anh Hùng đang điều trị tại Bệnh viện quân đội 103 Hà Đông.

Khi bị đánh, tôi có lấy dao quơ quắng lung tung và cũng không biết có ai bị thương gì không. Chỉ sau này khi tôi vào viện chữa trị và được người nhà nói lại nhóm bên kia có người chết nên tôi mới biết”.

Một đồng chí công an quận Hà Đông có mặt tại phòng cấp cứu xác nhận vụ việc bắt nguồn từ việc đòi nợ của nhóm Thiện với gia đình chị Hòa. Hiện nay các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị tạm giữ và toàn bộ hồ sơ của vụ việc đã được chuyển lên Phòng Hình sự Công an Hà Nội.

Chị Bùi Thị Phượng (vợ anh Hùng) khóc lóc cho biết: “Khi xảy ra sự việc em đang đi chợ nên không biết. Gần Tết đến nơi rồi tự nhiên gia đình em lại gặp phải sự việc này. Bây giờ em không biết phải làm sao cả chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để đỡ tội cho chồng em. Chồng em cũng chỉ vì phòng vệ nên mới gây ra vụ việc trên thôi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại