Giết người, cướp tài sản để không bị bạn bè khinh

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Lợi dụng chủ nhân sống một mình, Song đã ra tay sát hại rồi cướp sạch tài sản của nạn nhân để không bị bạn bè khinh.

Tin từ Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã truy bắt được kẻ gây ra vụ án mạng vào đêm cuối năm 2013 để cướp tài sản.

Nạn nhân của vụ việc là bà Trần Thị Hữu (46 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Kbang, huyện Kbang). Còn hung thủ là tên hàng xóm Trần Bá Song (SN 1995).

Ngày 26/12/2013, Công an huyện Kbang nhận được tin báo của người dân địa phường về một thi thể bị đâm và cắt nhiều nhát. Người phát hiện vụ việc là em Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 2001, trú cùng tổ với nạn nhân), khi đến chơi nhà bà Hữu (là cô ruột) thì thấy cửa đóng nhưng không khoá. Khi vào trong, em vô cùng hoảng sợ khi phát hiện cô mình chết dưới tấm chăn với nhiều vết máu ở vùng cổ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cùng với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng xuống hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả cho biết bà Hữu bị chết do mất quá nhiều máu bởi 3 vết cắt và 1 vết đâm ở cổ, nạn nhân được cho rằng chết vào khoảng 1-2 giờ sáng cùng ngày.

Tại hiện trường, chiếc xe máy Yamaha BKS 81H1-026.39, 1 điện thoại di động và 3 khâu vàng trên tay nạn nhân đã “không cánh mà bay”. Nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản nghiêm trọng nên lực lượng công an đã tích cực vào cuộc truy tìm hung thủ.

Qua điều tra sàng lọc ban đầu, các điều tra viên nhận thấy cùng thời điểm xảy ra vụ án mạng trên, tại địa phương này có sự “biến mất” của một thanh niên trú cùng tổ với nạn nhân là Trần Bá Song. Đây là một kẻ từng "bóc lịch" 6 tháng vì tội trộm cắp tài sản vào một năm trước đó.

Gần 4 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, công an đã phát hiện chiếc xe của nạn nhân tại một cửa hàng xe máy ở thị xã An Khê. Qua điều tra, Song đã dùng tên giả để bán chiếc xe này với giá 7 triệu đồng.

Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an đã ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với tên Song. Đến tầm 18 giờ ngày 31/12/2013, Song bị bắt khi đang ẩn náu tại làng Len 1, xã Tơ Tung, huyện Kbang.

Tại cơ quan công an, Song thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình. Đồng thời Song cũng cho biết sở dĩ mình làm như thế là... muốn có tiền ăn chơi để không còn bị bạn bè khinh khi.

Song còn khai thêm, vào khoảng 1 giờ ngày 26/12/2013, Song cầm búa rìu lẻn vào nhà bà Hữu, khi bị bà Hữu phát hiện thì Song xiết cổ, đồng thời dùng rìu bổ 3 nhát vào cổ nạn nhân. Giết người xong, Song lục lấy 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động, 400 ngàn đồng và cướp xe của nạn nhân để bỏ trốn.

Đối tượng Song
Đối tượng Song

Với những tài sản cướp được, Song đem bán tại thị xã An Khê với số tiền tổng cộng 19 triệu đồng. Sau đó dùng số tiền trên để “khao” bạn bè nhậu nhẹt, còn chiếc búa rìu gây án, Song vứt ở đèo Mang Yang trên đường xuống thị xã An Khê.

Được biết gia cảnh nhà Song khó khăn, cha mất sớm, còn Song thì bỏ học sớm để chơi bời lêu lổng. Mẹ của Song còn là chị em kết nghĩa của nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại