Giây phút súng nổ khi công an bao vây sới gà

Theo VnExpress |

Nhiều người cho biết, khi công an ập đến để vây bắt sới gà, cả làng quê xôn xao, ai cũng cố chạy ra xem.

Hay tin công an đổ quân bao vây sới gà, hàng trăm dân làng chạy ra xem. Một người từ trường gà chạy ra phía ruộng và bị 2 cảnh sát truy đuổi. Tiếng súng vang lên, người này gục xuống.

Hai ngày sau khi ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi ở phố Gia Lâm, huyện Yên Thế, Bắc Giang) thiệt mạng do "súng của công an bị cướp cò", người dân xung quanh hiện trường vẫn xôn xao bàn tàn.

Vợ ông Lợi cho biết, ông thích gà chọi song vài năm nay gia đình không nuôi được con nào. Ông có kinh nghiệm chăm sóc, biết "vần gà" và "tết lông" nên một số người trong xã vẫn thường đến nhờ chỉ cách.

"Hơn 12h ngày 11/12, nhà tôi nói đến sân bóng ở phố Thống Nhất xem đá gà, không mang theo con nào. Sau vài tiếng, gia đình nhận được hung tin", người phụ nữ chít khăn tang kể lại.

Phía bờ ruộng nơi ông Lợi bỏ chạy. Ảnh: Hà Anh.

Nhiều người cho biết, khi công an ập đến nhà ông Nguyễn Tiến Dương (51 tuổi ở phố Thống Nhất) để vây bắt sới gà, cả làng quê xôn xao, ai cũng cố chạy ra xem.

"Khi một số người bị công an khống chế, ông Lợi bỏ chạy về phía bờ ruộng. Tiếng súng vang lên ngay sau đó...", một nam thanh niên sống gần trường gà nói và cho biết thời điểm đó thấy cả cảnh sát mặc sắc phục và cảnh sát cải trang.

Một trong những người xem vụ vây bắt là chị Phương (41 tuổi). Chị cho biết thi thoảng ở khu vực này cũng mở sới đá gà. Tiền đặt cá cược thường nhỏ. Chiều hôm đó, chị và một số người đang đứng tán gẫu thì nghe tiếng súng vang lên.

Chạy ra ngách nhà nhìn về phía cánh đồng, chị thấy 2 người đàn ông đuổi theo một người dáng to béo. Được chừng hơn 100 mét, người bị truy đuổi gục xuống.

Khi người này được đưa lên bờ, chị Phương mới biết đó là ông Lợi. "Ông bị còng tay, người đầy máu", chị kể. Nhiều người chứng kiến tỏ ra bất bình cho rằng công an không nhất thiết nổ súng khi truy đuổi người dân trong tình huống này.

Trao đổi với VnExpress , đại tá Nguyễn Văn Chức (Chánh văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Công an huyện báo cáo 16h ngày 10/12 tổ chức bắt vụ đánh bạc dưới hình thức cá cược chọi gà tại nhà anh Dương. Ngoài 25 điện thoại, 27 xe máy, tại hiện trường, nhà chức trách thu hơn 20 triệu đồng cùng 5 con gà.

Khi công an vây bắt, ông Lợi bỏ chạy ra ngoài cánh đồng. Trong quá trình truy đuổi người đàn ông được cho là có tham gia đá gà này, thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng đã dùng súng K54 bắn chỉ thiên, song bị cướp cò. Viên đạn trúng vai của ông Lợi.

Phía công an cho biết không còng tay ông Lợi trong trước và sau khi truy đuổi. "Khi ông Lợi được đưa đến bệnh viện, gia đình nạn nhân yêu cầu công an phải cho còng tay lại mới cho khám nghiệm", một nguồn tin của VnExpress nói.

Hiện, thượng sĩ Tùng bị tạm giữ, đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Tùng, 23 tuổi, vào ngành tháng 10/2009.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại