Gã con rể bất nhân sát hại cha vợ rồi lẩn trốn

trangnguyen |

Cầm dao sang nhà nhạc phụ để "dạy" vợ nhưng lại bị ngăn cản nên gã con rể đã chém chết bố vợ.

Về việc Huỳnh Phước Thiện (SN 1985, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chém chết bố vợ trong ngày Tết Đoan ngọ (23/6) là một bài học cho các bậc cha mẹ trong cách hành xử với con cái.

Lấy lời khai hung thủ và những người liên quan, bức màn cô vợ trẻ nhiều năm sống trong sự bạo hành của đối tượng Thiện mới được vén lên.

Năm 17 tuổi, cô "con gái rượu" của ông Huỳnh Đông (SN 1964) được gả cho cậu thanh niên cùng làng tên Thiện dù chưa đủ tuổi kết hôn. Hai vợ chồng không học hành gì nên ban đầu chỉ làm nghề chài lưới gia truyền.

Sau có làng đá Non Nước nên cả 2 xin vào làm công nhân mài đá. Cuộc sống tạm ổn hơn.

Người thân bên di ảnh nạn nhân

Nhưng bắt đầu từ đây, Thiện sa vào rượu chè và thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ con khiến vợ nhiều lần phải chạy về nhà bố mẹ đẻ trốn.

Không chỉ hành hung vợ mình, con rể quý không ít lần sang gây gổ với gia đình vợ, chửi bới cha mẹ vợ, đánh nhau với em vợ… nếu bị phật ý điều gì.

Nhưng vì con gái, ông bà đành gạt nước mắt cho qua, “chiều con rể như chiều vong” để hôm nay nhận một kết cục đau lòng.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Theo PLVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại