Điều tra vụ một luật sư tập sự bị đột tử tại phòng trọ

hoanghuyen |

Một người bạn của anh Toàn phát hiện anh nằm chết trong nhà vệ sinh tại phòng trọ.

Làm rõ vụ một luật sư tập sự đột tửNgày 5-4, Thượng tá Lê Văn Thúc, Trưởng Công an quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết nguyên nhân tử vong của anh Vũ Ngọc Toàn (30 tuổi, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) là do bệnh tật, không phải nguyên nhân giết người, cướp tài sản.

Trước đó, đêm 4-4, một người bạn của anh Toàn phát hiện anh nằm chết trong nhà vệ sinh tại phòng trọ ở hẻm 248 Nguyễn Thái Bình (phường 12, quận Tân Bình) với tư thế đầu kê lên xô nước và người không mặc quần áo.

Theo lời kể của anh Phạm Văn Hai (bạn của anh Toàn) anh và một số người bạn nhiều lần gọi điện thoại vẫn không liên lạc được với anh Toàn. Nghi ngờ sự việc chẳng lành xảy ra với bạn, anh Hai điện gọi người thân báo tin. Anh Hai cho biết thêm, chiều hôm đó nhóm bạn anh Toàn có hẹn nhau đi massage rồi kéo nhau đi uống cà phê. Trong lúc vui vẻ với bạn bè, anh Toàn có tâm sự với mọi người rằng mình đang liên quan đến một vụ đất đai trị giá 5 tỉ đồng. Thực hư ra sao chưa biết nhưng trước cái chết bất ngờ của bạn, anh Hai nghi ngờ có dấu hiệu án mạng giết người, cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình tiến hành khám xét căn phòng anh Toàn đang trọ, không phát hiện có dấu hiệu lục lọi, tài sản bị mất mát... Ở bàn làm việc, máy tính vẫn trong tình trạng màn hình chạy chờ.

Người dân tại khu nhà trọ 248 Nguyễn Thái Bình tụ tập khi nghe thông tin anh Toàn đột tử. Ảnh: LN

Chiều 5-4, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, mẹ của anh Toàn đang trên đường từ Lâm Đồng vào TP.HCM kể lại: “Tối 4-4, Toàn qua nhà cậu ruột thăm viếng và có uống một ly bia. Lúc về nhà, Toàn cảm thấy mệt và có gọi cho vợ đang ở Bình Thuận nói rằng bị mệt, khó thở. Vợ Toàn có khuyên chồng uống sữa tươi. Sau đó, Toàn vào nhà tắm”.

Mẹ anh Toàn cho biết thêm, khi bạn bè đến phòng trọ gọi anh không được nên báo tin cho bà, bà đã điện thoại gọi cùng lúc ba người cậu ruột của anh Toàn qua nhà xem thế nào. Khi đến nơi, các cậu của anh Toàn đạp cửa xông vào nhà tắm thì phát hiện Toàn đã chết. Lúc đó thi thể anh Toàn hoàn toàn nguyên vẹn, không bị xây xát, chảy máu như một số tờ báo đưa tin.

Theo lời của những người thân anh Toàn, trước đây anh Toàn công tác tại TAND TP.HCM rồi xin nghỉ để tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư. Năm 2008, anh Toàn xin vào thực tập tại một văn phòng luật sư trực thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Mẹ anh Toàn xác nhận gần đây anh thường hay mệt, chóng mặt và gia đình đưa đi khám tổng quát tại bệnh viện thì được kết quả anh Toàn bị “gan nhiễm mỡ cao”. Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra phối hợp Trung tâm Pháp y TP.HCM tiến hành giám định và dẫn đến kết luận “anh Toàn có dấu hiệu phù nề tim, phổi và bị đột tử”.

Theo Phapluattp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại