Đâm chết người vẫn thản nhiên đến lớp ngồi học

Hoàng Hải |

Sau khi đâm anh Nguyễn Văn Thắng trọng thương và tử vong trong bệnh viện, Dương và Tiến vẫn thản nhiên đến lớp ngồi học như không có chuyện gì xảy ra.

Vụ việc anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, trú tại thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị hai đối tượng là Dương Quang Long và Dương Văn Tiến (SN 2000, trú cùng xã) đâm tử vong đã gây bàng hoàng, xôn xao dư luận địa phương.

Để hiểu rõ hơn về vụ án mạng đau lòng trên, PV đã về địa phương tìm hiểu. Trước sự ra đi quá đột ngột, bất ngờ anh của anh Thắng, gia đình nạn nhân vô cùng đau xót.

Được biết, cách đây 2 năm, bố của anh Thắng cũng đã mất. Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, giờ lại đến con trai ra đi đầy đau đớn, bà Trần Thị Hà (SN 1972, mẹ anh Thắng) suy sụp tinh thần ghê gớm.

Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngày hôm trước khi xảy ra vụ việc, thằng bé (nạn nhân Thắng - PV) còn đòi đi làm. Nhưng tôi thấy đi làm xa mà thu nhập lại ít nên khuyên con tạm thời ở nhà ít hôm để xin việc tại khu công nghiệp gần nhà.

Sáng hôm sau, khoảng 4h30 tôi dậy đi cày ruộng, lúc ấy thằng bé vẫn còn đang ngủ ở nhà. Đến khoảng gần 6h sáng, tôi về nhà để chuẩn bị đưa con út đi học. Lúc này, tôi nhận được tin báo thằng Thắng bị tai nạn và đang cấp cứu tại trạm xá xã.

Nghe tin, tôi ngay lập tức chạy ra ngoài đó thì cháu đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Yên. Khi lên đến nơi, tôi được các bác sĩ bảo vào nhận diện con.

Thấy con mình mặt tím tái không còn giọt máu tôi rất hoảng loạn. Nhưng vì các bác sỹ vẫn đang tiến hành cấp cứu nên tôi đi ra ngoài một lúc sau thì nhận được tin thằng bé đã tử vong”, gạt vội nước mắt, bà Hà buổn rầu chia sẻ.


Bà Trần Thị Hà (mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Thắng).

Bà Trần Thị Hà (mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Thắng).

Trao đổi với PV về sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Dự - Trưởng thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến cho biết, gia đình bà Hà thuộc diện khó khăn.

Hiện tại, một mình bà Hà phải lo gánh vác công việc gia đình vì chồng mất cách đây khoảng hai năm do bạo bệnh. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng cả 4 người con đều tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn phụ giúp mẹ.

Thắng là con thứ ba, do hoàn cảnh gia đình, nên cháu cũng không thể tiếp tục theo học. Hàng ngày, Thắng chỉ ở nhà lo phụ giúp mẹ làm công việc đồng áng, thời gian rảnh rỗi cháu lại xin đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền đưa cho mẹ để lo cho em nhỏ hơn mình.

Ông Nguyễn Minh Thiết – Trưởng Công an xã Bá Hiến cho biết, do vụ việc xảy ra gần ngay UBND xã Bá Hiến nên sau khi nhận được tin báo công an đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường.

Sau khi anh Thắng tử vong, Công an xã đã đến gia đình hai đối tượng Tiến và Long để vận động gia đình gọi con em mình về đầu thú.

Khi Tiến và Long về, thì cả hai được đưa ra trụ sở của UBND xã để làm việc. Sau đó, Công an xã đã bàn giao cả hai đối tượng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để di lý về trụ sở Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Thiết cho biết, sau khi đến hiện trường được người dân chứng kiến kể lại lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc xô xát lại quá nhanh, nên những người ở ngoài không kịp can ngăn. “Nếu như sự việc xảy ra mà người dân kịp thời can ngăn thì hậu quả có lẽ không đến mức độ nghiêm trọng như vậy.

Sự việc xảy ra trong khoảng có vài phút. Sau khi gây án xong, cả hai đối tượng đều nghĩ hậu quả không nghiêm trọng nên vẫn tiếp tục đến lớp ngồi học bình thường.

Do vậy, chúng tôi phải đến gia đình vận động bố mẹ hai cháu gọi các cháu về cho Công an tỉnh đưa đi điều tra”, ông Thiết chia sẻ.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại