Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ “tòm tem” với vợ mình

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghi ngờ người hàng xóm quan hệ bất chính với vợ mình nên Cảm đã tìm cơ hội để ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 20/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Lương Văn Cảm (SN 1964, ngụ Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Bị cáo Lương Văn Cảm được đưa đến tòa
Bị cáo Lương Văn Cảm được đưa đến tòa

Theo án sơ thẩm, Lương Văn Cảm và Nguyễn Văn Đồng là hàng xóm ở gần nhau. Từ lâu, Cảm nghi ngờ anh Đồng có quan hệ bất chính với vợ mình nên hai bên từng xảy ra mâu thuẫn và không nhìn mặt nhau.

Ngày 8/10/2012, anh Đồng chở 1 xe gạch đá vụn đổ xuống khu vực bãi đậu xe trước nhà Cảm và cho xe chạy qua nhiều lần để làm phẳng mặt đường. Thấy vậy Cảm cho là anh Đồng rú ga xe trêu chọc mình nên chửi bới, lao ra nói chuyện “chân tay” nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó Cảm chạy ngay về nhà lấy 1 con dao giấu trong túi quần và đi tìm anh Đồng trả thù. Khi thấy, anh Đồng đi bộ tới quán mua thuốc lá, Cảm liền xông tới rút dao đâm thẳng vào ngực khiến nạn nhân ngã gục ngay tại chỗ.

Gây án xong Cảm bỏ chạy. Người dân và công an xã Hàng Gòn (thị xã Long Khánh) truy đuổi và bắt Cảm ngay sau đó. Anh Đồng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương thủng phối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại