"Đại gia" ngành khách sạn, cà phê rút súng bắn người

Truy lùng kẻ cả gan đến quán cà phê của mình đòi tiền bảo kê, Đỗ Xuân Mạnh lạnh lùng rút súng ngắn chĩa vào trán một thanh niên và… bóp cò.

Ngày 217/2, Đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận, đối tượng đang trốn nã về hành vi “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí quận dụng” là Đỗ Xuân Mạnh (SN 1976, quê Hải Phòng) đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra, Mạnh là chủ khách sạn Triệu Phước 1 và quán cà phê “Bạn và tôi” ở đường DC11, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú.

23h đêm 17/1/2013, Mạnh đang ở khách sạn thì nghe bên quán cà phê ồn áo nên chạy qua xem thì thấy Phạm Tuấn Út (tự Nhánh, SN 1987, quê Cần Thơ, là nhân viên giữ xe quán cà phê) cầm dao rượt theo một thanh niên, xác định là Bảy “gà” (tức Phạm Văn Bảy – 1 thanh niên ở địa phương) làm Bảy “gà” chạy trối chết.

Sau đó Mạnh hỏi thì Út kể, Bảy “gà” vừa đến quán cà phê để đòi tiền bảo kê. Chỉ nghe vậy, Mạnh quay về khách sạn lấy 1 khẩu súng ru lô tự chế, rủ theo Út, Nguyễn Trung Thành, Hoàng Văn Hội và 1 số người khác đi trên 3 xe gắn máy truy tìm Bảy “gà” hỏi tội.

Đến ngã ba đường CN11 – Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, nhóm của Mạnh thấy một nhóm thanh niên là bạn bè của Bảy “gà” đang ngồi nhậu ven đường; trong số đó có em ruột Bảy “gà”, là Phạm Văn Thuận (SN 1996).

Mạnh xuống xe tiến gần nhóm thanh niên hỏi lớn “lúc nãy đứa nào đòi đến quán tao thu tiền bảo kê?”.

Thuận đứng lên nói lớn “tao nè!”

Không nói gì thêm, Mạnh rút súng ru lô tiến đến dí sát vào trán của Thuận và bóp cò.

Sau tiếng nổ vang lên, Thuận ôm đầu, máu cháy khá nhiều Những người khác e dè trước cảnh Mạnh cầm súng nên không dám phản ứng.

Lập tức Mạnh cùng 2 đàn em “bốc” Thuận đưa lên xe gắn máy chở đến phòng khám đa khoa Cộng Hoà, Q.Tân Phú để cấp cứu và khâu 4 mũi.

Trước khi bỏ ra về, Mạnh lệnh cho 2 đàn em chở Thuận đến thuê phòng ở 1 khách sạn tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai ngủ qua đêm.

Rạng sáng hôm sau (18/1), Mạnh tìm đến khách sạn, đua cho Thuận 500 ngàn đồng yêu cầu tự đón xe ôm về.

Mạnh đe doạ Thuận, không được tố cáo đến công an.

Đến chiều cùng ngày, Thuận đến công an địa phương tố cáo Mạnh cùng đồng bọn. Sau đó Thuận bị nhức đầu, người nhà đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu, phẫu thuật gắp các mảnh kim loại trong đầu ra.

Riêng Mạnh khi vụ việc bị lộ đã kịp trốn khỏi nơi cư trú, bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.

Mạnh đã sống lang thang, chui nhủi hơn 1 năm nay. Biết rằng khó thoát khỏi lưới pháp luật nên mới đây Mạnh đã ra đầu thú khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại