Đã xác định được nghi phạm chém chết người vợ trên đồi vắng

Như Loan |

Sau hai ngày trốn trong hang đá, người đàn ông bị tình nghi chém chết vợ đã đầu thú và giao nộp hung khí gây án là một con dao quắm.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Công an đã bắt giữ Vương Đức Hiển (ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét đối tượng gây án, cơ quan điều tra định xác định Vương Đức Hiển chính là nghi phạm đã sát hại vợ mình là bà Mông Thị Thi (44 tuổi).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã phát hiện Hiển trốn trong một hang đá, cách hiện trường vụ án khoảng 4km nên tiến hành truy bắt.

Sau khoảng một giờ thương thuyết, Công an đã vận động Hiển ra đầu thú. Đối tượng cũng đã giao nộp một con dao quắm là phương tiện gây án và một điện thoại di động.

Cũng theo cơ quan điều tra, quá trình lẩn trốn, Hiển kiệt sức do đói. Người này đang được điều trị hồi sức, chưa thể khai báo nguyên nhân, diễn biến vụ án.

Như Báo Công lý đưa tin, sáng ngày 6/3, ông Vương Văn Hiển (SN 1973, thôn Thâm Mè, Hoàng Việt, Văng Lãng) cùng vợ là bà Mông Thị Thi đi vào rừng làm rẫy.

Đến tối không thấy bố mẹ về, người con trai đi tìm thì phát hiện người mẹ đã chết ở một bãi đất trống trong rừng, trên người có vết chém, còn người cha thì "mất tích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại