Cửa bật mở, vợ chồng con trai chết trên vũng máu trong phòng

Ngọc Tú |

Sáng sớm không thấy nhà con trai mở cửa như thường lệ, ông Tạo đến mở cửa thì hoảng hồn khi phát hiện vợ chồng con nằm chết trên vũng máu.

Trưa 6/6, ông Trần Gia Sơn - Trưởng công an xã Lưu Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Chu Đức Hải (SN 1976) và chị Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại xóm Diên Hồng, xã Lưu Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng nay (6/6), ông Chu Văn Tạo (SN 1946, bố ruột của nạn nhân Hải, ở cạnh nhà) tỉnh dậy không thấy vợ chồng con trai mở cửa như thường lệ. Thấy lạ, ông Tạo liền chạy qua gõ cửa thì đứa cháu nội 3 tuổi đến mở cửa.

Đẩy cửa vào bên trong, ông Tạo bàng hoàng khi thấy vợ chồng con trai nằm chết trên sàn nhà buồng ngủ đầy máu, bên cạnh là con dao dài 30cm.

Đặc biệt, ông Tạo phát hiện trên thi thể con trai mình có 1 vết đâm sâu ở bụng, còn con dâu có 1 vết cắt ở cổ . Trên áo người cháu nội 3 tuổi cũng có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã lập tức đến bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan công an huyện để điều tra làm rõ.

Được biết, anh Hải làm nghề thợ mộc ở địa phương còn vợ làm nghề bán nước mía. Vợ chồng anh Hải còn có 1 người con trai đầu 9 tuổi. Nhưng đêm xảy ra sự việc, đứa con trai này nằm ngủ bên nhà ông bà nội.

Theo nhận định của mọi người, đây có thể là 1 vụ tự sát vì cửa nhà nạn nhân vẫn được khóa ở trong.

Hiện lực lương pháp y Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại