Con trai bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng ôm hàng rào gọi mẹ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Không được vào tòa, cháu N, con trai bảo mẫu Nhờ chạy tung tăng ngoài hàng rào sắt rồi bất ngờ đứng lại ngó vào bên trong cất tiếng gọi mẹ.

Ngày 30/5 TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nhờ khóc nức nở trong suốt phiên tòa

           Bị cáo Nhờ khóc nức nở trong suốt phiên tòa

HĐXX nêu rõ bị cáo Nhờ không có nghiệp vụ chăm sóc trẻ mà tự ý nhận về trông, không đăng ký với chính quyền địa phương. Đáng ra Nhờ phải biết yếu điểm của mình để tích cực chăm sóc, yêu quý trẻ hơn nhưng Nhờ lại có hành vi xách ngược chân, tay cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi, con chị Võ Thị Huyền) lên hăm dọa đến khi tuột tay rơi xuống nền nhà rồi tiếp tục đạp lên ngực, bụng khiến cháu bị chấn thương dẫn đến tử vong.

Hành vi dã tâm của Nhờ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật để răn đe những người khác.

Bị tòa tuyên 18 năm tù về tội giết người bị cáo Nhờ khụy xuống nhưng vẫn cố ngoái đầu lại tìm con.
Bị tòa tuyên 18 năm tù về tội giết người bị cáo Nhờ khụy xuống nhưng vẫn cố ngoái đầu lại tìm con.

Bị cáo Nhờ khóc suốt phiên tòa và ngã khụy khi nghe tuyên án xong. Được dẫn giải ra ngoài xe, bị cáo Nhờ cố ngoái đầu về phía sau để tìm đứa con trai và người thân.

Người phạm tội đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tuy nhiên điều làm những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa đó là hình ảnh cháu Phan Văn N. (3 tuổi, con trai Nhờ) đứng ngóng ngoài cổng tòa để được nhìn thấy mẹ.

Bà Loan nức nở khi nhìn đứa cháu không được vào bên trong mà phải ngồi ngoài tòa chờ được nhìn thấy mẹ
Bà Loan nức nở khi nhìn đứa cháu không được vào bên trong mà phải ngồi ngoài tòa chờ được nhìn thấy mẹ

Trong khuôn viên tòa án ngày 30/5, có một chương trình được tổ chức để chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ngồi dưới sân tòa, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ chồng Nhờ) 2 mắt đỏ hoe nhìn theo những đứa trẻ được bố mẹ đưa đến vui chơ rồi lại lặng lẽ đưa ánh mắt về phía đứa cháu đang ngồi bên ngoài cổng.

Bà Loan tâm sự trong nước mắt: “Tối qua nghe bố nói sáng nay được đi gặp mẹ nó háo hức lắm, nhưng khi đến thì bảo vệ không cho vào tòa nên phải ngồi ngoài đấy. Tội nó, chưa biết gì cả. Nếu không có chuyện xảy ra thì ngày mai nó cũng được bố, mẹ đưa đi chơi tết thiếu nhi như những đưa trẻ kia”.

Khi đại diện VKS đang luận tội bị cáo Nhờ thì cháu N. chạy ra phía sau ngó qua hàng rào gọi mẹ.
Khi đại diện VKS đang luận tội bị cáo Nhờ thì cháu N. chạy ra phía sau ngó qua hàng rào gọi mẹ.

Khi vị đại diện VKS đang luận tội bị cáo Nhờ trong phòng xử án thì bên ngoài hàng rào cháu N. đang chạy tung tăng bất ngờ dừng lại ngó vào bên trong cất tiếng gọi mẹ. Thấy vậy anh Sơn (chồng Nhờ) lủi thủi chạy ra dỗ dành con trai. Một lát sau, N. chạy đi chỗ khác nhưng vẫn ngoái nhìn về phía sau.

Video bị cáo Nhờ khóc nức nở khi nghe luật sư bào chữa trình bày căn cứ giảm nhẹ hình phạt:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại