Cô gái tâm thần bị gã đến ở nhờ giở trò đồi bại?

hoanghuyen |

Người mẹ vào phòng con gái vốn bị bệnh thần kinh, phát hiện có quần áo, đồ lót của người đàn ông đang ở nhờ là Nguyễn Tấn Phước.

Gia đình ông Nguyễn Văn Việt ở xã Đăk Sin, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông, cho biết ông Phước (50 tuổi) là người quen biết đến xin ở nhờ đã 3 ngày nay để đi làm thuê.

Vợ ông Việt là bà Bùi Thị Sợi đi thăm bà con ở xa hơn một ngày. Sáng 26/3 bà Sợi về nhà, vào phòng nơi mà bà và con gái Ngọc (23 tuổi) thường ngủ chung thì phát hiện có quần áo, đồ lót đàn ông lạ. Ông Phước xác nhận đó là quần áo của mình.

Cha mẹ thiếu nữ chiều 27/3 vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc. Ảnh:Tây Nguyên.

Cô gái tâm thần khi được hỏi thì chỉ biết cười... Nghi ngờ ông bạn ở nhờ đã hại đời con gái, gia đình mời hàng xóm làm chứng vụ việc và trình báo công an.

Theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại