Chuyến xe định mệnh của kẻ bắt cóc con tin, cướp tiệm vàng

vytran |

Như cảnh trong phim hành động, hắn kề dao vào cổ con tin 21 tháng tuổi; khống chế mẹ bé để cướp tiền, vàng. Bị bao vây, hắn làm hại cháu bé và tự cắt cổ mình 3 nhát.

Cái ngày định mệnh của cuộc đời gã trai khi ấy mới tròn 21 tuổi là ngày 19-8-2009.

Phạm Văn Hiếu (sinh năn 1988, Hà Nam) bắt xe buýt, định rằng sẽ sang Gia Lâm nhưng lại ngủ quên cho đến khi xe  ngừng ở Bắc Giang.

Hiếu xuống xe, trong túi không có đồng nào. Hắn thấy hiệu vàng Phúc Lộc nên nghĩ ra trò xấu.

Đang giao dịch, hắn bế thốc con gái của chị này vừa đi chơi về.

Hiếu gí dao vào cổ cháu bé 21 tháng tuổi, bắt mẹ bé đưa tiền, vàng.

Cửa xếp của hiệu vàng được đóng lại theo yêu cầu của hắn.

Tên cướp bị bắt nhưng bé Vy phải vĩnh viễn ra đi.Ảnh: Pháp luật&Xã hội

Người xem quá đông là nguyên nhân CA khó triển khai nghiệp vụ.Ảnh: Pháp luật&Xã hội

Tiệm vàng bị Hiếu cướp.Ảnh: An ninh thủ đô

Bố cháu xin tên cướp thả con gái ra và anh tự nguyện làm con tin thế chỗ. Nhưng Hiếu không đồng ý.

Hắn yêu cầu bố cháu bé phải chở hắn và cháu bé bằng xe máy.

“Khi xe vừa nổ máy, chưa kịp đi được đoạn nào thì người dân đã la hét: “Đập chết nó đi!”.

Em quá hoảng nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy”, Hiếu nói.

Ngay sau đó, Hiếu tự cầm dao cứa vào cổ mình 3 nhát vì hắn nghĩ đằng nào cũng chết.

Nhưng hắn được cấp cứu kịp thời nên không chết. Chỉ có cháu bé 21 tháng tuổi đã tử vong.

TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt ăn Hiếu tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, hình phạt chung là tử hình.

Theo ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại