Chơi sàn vàng ảo, lừa 132 lượng vàng

huongngan |

Cho rằng mình bị xử oan nên trùm lừa sàn vàng ảo đã ngất xỉu dưới vành móng ngựa khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 9-3, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hạnh (tên gọi khác là Hạnh Mỹ và Phạm Thị Hạnh Mỹ, SN 1965, ngụ Tân Bình) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều lần mua nữ trang nên Hạnh quen biết với chị N.T.T.D. (chủ một tiệm vàng tại quận 1). Biết chị D. có mua bán vàng “ảo” nên Hạnh ký gởi 127 lượng vàng để tham gia.

Bị cáo Hạnh xỉu trước vành móng ngựa khi nghe tòa tuyên án.

Sau một thời gian tham gia sàn vàng “ảo”, Hạnh liên tiếp gặp vận đen, toàn bộ số vàng ký gởi bị trừ dần, chỉ còn 11.877 USD. Hạnh cho cháu ruột là Nguyễn Hưng Trí đến nhận lại số tiền còn lại.

Do Hạnh đang ở Huế nên chị D. không thể thu hồi biên nhận 127 lượng vàng ký gởi trước đó.

Tháng 6-2009, Hạnh lại chơi sàn vàng ảo thông qua chị D.và lại tiếp tục thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng đã tham gia sàn vàng ảo.

Trưa ngày 11-6-2009, Hạnh gọi điện gặp chị D. đặt mua 132 lượng vàng, giao dịch tại ngân hàng. Hạnh bảo giao vàng trước rồi chờ người nhà gởi tiền từ Khánh Hòa vào sẽ đưa tiền sau. Tin khách quen nên phía chị D. đưa vàng.Sau khi người nhà nhận vàng xong,Hạnh không giao tiền mà lẻn vào nhà vệ sinh uống thủy ngân và thuốc ngủ nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Theo Người Lao Động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại