Chết oan vì bị cướp giật giữa đường

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bất ngờ bị hai tên cướp áp sát, giật túi xách vợ chồng ông Thanh ngã xuống đường. Cú ngã mạnh khiến vợ ông là bà Nguyễn Thị Phấn đập đầu vào cạnh hố ga tử vong.

Chiều 24/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được nhóm nghi can gây ra vụ cướp tài sản làm chết người xảy ra vào trưa 14/4 trên quốc lộ 22 đoạn chạy qua nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân (thuộc ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) làm bà Nguyễn Thị Phấn (43 tuổi, quê Tây Ninh) ngã đập đầu vào cạnh hố ga tử vong.

Các đối tượng gây ra vụ cướp khi bị bắt
Các đối tượng gây ra vụ cướp khi bị bắt

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Minh Hùng (tức Hùng“mát”), Lâm Văn Trung (tức “Chuột”), Võ Thành Long (tự “Heo”) và Nguyễn Hoàng Hạnh (tự “Rùa”).

Trước đó vào trưa 14/4, ông Trần Văn Thanh (46 tuổi) đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Phấn từ Tây Ninh đi TP.HCM. Khi đi đến địa bàn xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn thì bị hai thanh niên áp sát xe, giật túi xách.

Do bị bất ngờ nên xe máy của vợ chồng ông Thanh loạng choạng ngã xuống đường làm chị Phấn đập đầu vào cạnh hố ga tử vong.

Xác định đây là vụ cướp gây hậu quả nghiêm trọng nên công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc điều tra và truy bắt được hung thủ.

Các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm (PC45) công an TP.HCM điều tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại