Chém chết người vì... "ăn cái chân vịt"

Cùng đồng hương với nhau, khi thấy Ngĩa ăn cái chân vịt, Trường bắt Nghĩa phải uống 5 chén rượu, rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chém chết người.

Sự việc xảy ra vào tối 6/3/2013, Phan Văn Trường (33 tuổi) và Phạm Bá Cường (31 tuổi cùng trú tại xóm Trường Thịnh, xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An) sang lán của một nhóm đồng hương Nghệ An khác cũng làm công nhân khai thác rừng để ăn nhậu, trong đó có Chu Văn Nghĩa (25 tuổi, trú xã Kim Thành, H.Yên Thành).

Lúc đã ngà say, thấy Nghĩa ăn cái chân vịt, Trường bắt Nghĩa phải uống 5 chén rượu. Nghĩa không uống nên phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Do bị đánh đau nên Trường bảo Cường về lán gọi anh em sang đánh trả thù. Một lúc sau, nhóm của lán Trường đi sang (trong đó có Đồng), trên tay lăm lăm dao, rựa, gậy... và Đồng đã dùng rựa chém chết Nghĩa.

Ngày 25/2/2014, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Phan Văn Trường 8 năm tù, Phan Bá Cường 7 năm tù về tội giết người.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ giết người như vậy, trước đó xảy ra hàng loạt những vụ giết người vô cớ.

Đêm 7/8/2013, Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, trú quận 10, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy chở thùng rác từ quán nhậu của gia đình đi đổ. Tuy nhiên tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 10, xe của Vương va chạm với xe gắn máy do anh Lê Minh Đạt (SN 1976, trú quận Tân Bình) vừa đi nhậu với bạn bè về.

Dù 2 bên không hề hấn gì nhưng cả 2 dừng xe lại, cự cãi với nhau, sau đó Vương bỏ đi. Ấm ức vì chuyện xảy ra, anh Đạt dùng xe gắn máy đuổi theo ép xe rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công Vương. Bất ngờ Vương rút con dao có sẵn trong người tấn công lại, đâm 1 nhát vào bụng anh Đạt rồi bỏ chạy. Anh Đạt gục tại chỗ, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại