Cha 80 tuổi nói mê sảng, con trai cầm dao đâm chết

Gần nửa đêm, cụ già 80 tuổi mê sảng nói chuyện ma quỷ đến bắt. Cho rằng cha gây ồn ào, Hùng lấy dao đoạt mạng cha mình.

Sáng ngày 28/2, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Ngô Tấn Hùng (54 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị) mức án 18 năm tù về tội Giết người. Em ruột của Hùng là Ngô Tấn Mạnh (53 tuổi) lĩnh 9 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Hùng lĩnh 18 năm tù vì sát hại cha già.

Phiên xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa huyện Thạnh Trị sáng nay thu hút cả nghìn người đến xem. Hùng thành khẩn khai 23h đêm 30/7/2012 cụ Ngô Hiền Sên (80 tuổi) luôn miệng nói nhảm chuyện "ma quỷ đến bắt đi" làm ông không ngủ được.

Thay vì khuyên cha ngủ sớm, người con lấy dao cứa vào cổ đấng sinh thành và nói "cha nín dùm đi". Nghe ông cụ nói tiếp, nghịch tử dùng dao đâm vào ngực và bụng cha làm nạn nhân thiệt mạng vì thủng tim, mất máu cấp.

Sau khi gây án, Hùng vào ngủ với vợ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, bà Cúc thức dậy thấy cha chồng không cử động nên gọi Mạnh chạy qua kiểm tra.

Phát hiện thi thể nạn nhân có hai vết đâm và sau đó Hùng nói với em trai là đã đâm chết cha nhưng Mạnh không tố giác hành vi phạm tội của anh ruột mà tung tin với hàng xóm rằng cụ Sên tự sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại