Cậu chủ quán nước nổi tà dâm, giở trò đồi bại với bé gái

Thùy Dung |

Thấy bé gái đến cửa hàng uống nước mía, Chung nổi tà dâm, dụ dỗ cháu V. vào phòng rồi giở trò đồi bại.

Chưa hết thời gian thử thách 32 tháng 16 ngày, hôm nay, 15/12/2014, Phạm Viết Chung (SN 1991, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại bị TAND thành phố Hà Nội tuyên án 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bên cạnh đó, bị cáo buộc bồi thường cho gia đình bị hại 11.150.000 đồng.

Theo cáo trạng, sáng ngày 26/5/2014, Chung được bố mẹ giao trông nhà và bán hàng nước mía. Cháu Vũ Thị V. (SN 2005) chở em trai là Vũ Văn Đ. (SN 2011) đi qua thì thấy bạn nên rẽ vào ngồi uống nước cùng.

Lúc này, Chung đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé V. nên rủ 2 chị em đi vào trong phòng ngủ. Thấy 2 chị em ngồi ở đầu giường, Chung đuổi cháu Đ. ra ngoài và đóng cửa lại.

Yêu râu xanh tại tòa
"Yêu râu xanh" tại tòa

Sau khi cháu Đ. ra ngoài, Chung lấy chiếc chăn hoa trên giường che mặt rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé V. Chung còn dọa nếu bé V. cho ai biết sẽ chặt chân.

Do sợ hãi, về nhà V. không dám kể với bố mẹ việc bị Chung giở trò đồi bại nhưng cháu Đ. đã kể lại cho mẹ biết sự việc.

Lúc này, mẹ nạn nhân mới gặng hỏi thì được biết việc Chung giở trò đồi bại với con gái mình và bé V. còn cho biết trước đó đã bị Chung 2 lần hiếp dâm.

Gia đình nạn nhân đã đưa cháu V. đến trạm y tế xã để khám rồi tố cáo hành vi hiếp dâm của đối tượng Chung.

Trước đó, tháng 4/2014, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã xử phạt 18 tháng tù đối với Chung về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng cho hưởng án treo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại