Cầm dao đâm chêt người vì bị mất…bao thuốc lá

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đang ngồi nói chuyện, bị bạn hàng xóm lấy mất bao thuốc lá không trả lại, Tuấn đã dùng dao đâm chết người.

Ngày 17/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Lê Minh Tuấn (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội Giết người, 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Mạnh Quốc (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội Che giấu tội phạm.

Chỉ vì bao thuốc lá mà bị cáo Tuấn đã cầm dao đấm chết người.
Chỉ vì bao thuốc lá mà bị cáo Tuấn đã cầm dao đấm chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 10h, ngày 16/2/2013, Tuấn, Hiệp, Quốc và Bụi (không rõ lai lịch) ngồi uống rượu tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Đến 15h cùng ngày, tất cả rủ nhau đến khu vực đường bờ đê xã Phong Phú, huyện Bình Chánh tiếp tục uống rượu. Đến nơi, Hiệp và Bụi bỏ về trước, Tuấn và Quốc ở lại và ngồi trên chiếc giường để ở ngoài lề đường. Tại đây, Tuấn lấy thuốc lá ra hút rồi để gói thuốc lá xuống giường.

Lúc này, có anh Huỳnh Mỹ Thuật (SN 1984, là bạn cũng xóm với Tuấn) đến ngồi nói chuyện. Thuật lấy một điều thuốc lá của Tuấn hút và bỏ luôn gói thuốc vào túi áo. Tuấn không thấy gói thuốc nên hỏi, Quốc trả lời không biết.

Tức giận vì bị mất gói thuốc nên Tuấn đến chỗ anh Thuật đòi lại. Tại đây hai bên đã lời qua tiếng lại. Cãi nhau xong, Thuật bỏ đi.

Không kiềm chế cơn tức giận, Tuấn nhìn thấy con dao cán nhựa trong tủ đựng thức ăn của chủ tiệm tạp hóa liền lấy, chạy đến đâm một nhát vào phía sau lưng anh Thuật. Dao gãy, anh Thuật truy hô.

Hoảng sợ, Tuấn quăng cán dao bỏ chạy và kêu Quốc và Hiệp lấy xe chở Tuấn về phòng trọ của mẹ ruột tại Bình Chánh lấy quần áo đi trốn.

Khi tuấn trốn về nhà cha mẹ ruột ở Long An, được sự động viên của gia đình, đến ngày 17/2/2013, hung thủ ra cơ quan công an đầu thú. Hai người bạn của Tuấn biết bạn phạm tội, không động viên ra đầu thú, không tới cơ quan điều tra tố cáo nên bị truy tố tội che giấu tội phạm.

Riêng anh Thuật được mọi người xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trước tòa, các bị cáo đã khai nhận tội thành khẩn nên chủ tọa đã tuyên án sau 1 ngày xét xử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại