Cái chết tức tưởi của một cán bộ hải quan

Theo Người đưa tin |

Tuy nhiên khi anh H. vừa bước vào phòng thì tiếng súng thứ hai vang lên, lần này viên đạn từ khẩu súng do Vũ cầm đã bay vào má anh H. xuyên qua gáy khiến anh gục tại chỗ.

Cái chết bất thường của một cán bộ hải quan

Theo đơn trình bày của chị Hậu, ngày 21/1, anh Nguyễn Nhất H. (SN 1978, ngụ tỉnh Tây Ninh) đi làm như thường lệ, nhưng đến trưa thì chị nghe có người báo anh H. đã bị thiệt mạng do súng của đồng nghiệp "cướp cò".

Sau đó chị Hậu được biết vào thời điểm trên, anh Huynh đang làm nhiệm vụ kiểm kê lại súng trong cơ quan. Trong đoàn kiểm kê súng còn có một người tên Hiếu và hai nhân viên khác.

Tại buổi kiểm kê súng, anh Huynh có làm việc với Trần Thanh Hoàng Vũ (SN 1982, ngụ phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhân viên đội Kiểm soát chống buôn lậu, được giao nhiệm vụ giữ súng).

Tại đây, Vũ bày một loạt súng trên bàn làm việc để kiểm tra. Khi anh H. đang kiểm tra thì súng trên tay Vũ phát nổ, viên đạn cắm xuống đất cách chân anh H. khoảng 30cm.

Nghe tiếng súng nổ, chị M., làm cùng cơ quan gọi điện thoại cho anh H. hỏi xem có chuyện gì không. Khi nghe điện thoại đổ chuông, anh H. đi ra ngoài cửa nghe điện thoại. Ngay sau đó, ông Minh (Đội trưởng phòng chống ma túy Cục Hải quan Tây Ninh) ở phòng kế bên cũng chạy sang bảo ngừng ngay việc kiểm tra súng.

Chờ anh H. nghe điện thoại xong ông Minh nhắc nhở mọi người nên cẩn thận, không để sự cố đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên khi anh H. vừa bước vào phòng thì tiếng súng thứ hai vang lên, lần này viên đạn từ khẩu súng do Vũ cầm đã bay vào má anh H. xuyên qua gáy khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh đã khởi tố Nguyễn Thanh Hoài Vũ về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính.

Cái chết tức tưởi của một cán bộ hải quan
Vợ anh H. đang trao đổi với PV .

Ngày 20/3, PV tìm về gia đình chị Hậu để tìm hiểu thêm về cái chết bất thường của anh H.. Ngôi nhà nhỏ nằm nép bên đường chìm trong không khí u uất dù cái chết của anh H. đã xảy ra gần hai tháng.

Chị Hậu vẫn không thể làm được việc gì vì quá đau buồn trước cái chết tức tưởi của chồng. Chị Hậu cho biết: "Tôi không tin cái chết của chồng là do vô tình bởi tôi đã nghe anh H. nói về những bất đồng trong công việc giữa anh ấy với Vũ và một số đồng nghiệp chỉ mấy ngày trước khi bị bắn.

Nhưng do tôi và anh H. cùng nghĩ rằng chuyện mâu thuẫn cũng là thường tình giữa đồng nghiệp với nhau, rồi sẽ gỡ rối hết những khúc mắc và anh em lại làm việc hòa thuận hơn. Ai ngờ anh ấy đã bị chết oan ức như thế".

Theo anh Huỳnh Văn Tèo (anh trai chị Hậu, đang công tác trong quân đội) cho biết: "Tôi là lính, cũng học hết mọi thao tác sử dụng và bảo quản súng. Tôi hiểu súng bị cướp cò là như thế nào. Một là nếu súng cướp cò thì sẽ bắn những loạt đạn liên tục; Hai là chỉ cướp một phát và người điều khiển bình tĩnh có thể dừng lại được, đằng này súng bị cướp cách nhau 3 phút thì không thể tin được.

Theo quan sát của tôi thì H. bị phát đạn từ má trái xuyên qua gáy, một phát đạn rất thẳng, chứng tỏ người cầm súng nếu ngồi sẽ chĩa lên để bắn, nếu đứng thì đưa tay thẳng ngang mặt để bắn. Ở đây không thể có chuyện vô tình, bởi nếu vô tình cầm súng sẽ theo kiểu buông lơi tay, nếu không cố tình phát đạn sẽ trúng vào người chứ không trúng mặt".

Ngồi bên cạnh anh trai, chị Hậu tiếp lời: "Những nghi ngờ của tôi là có cơ sở, anh H. đã nói về những mâu thuẫn rất nhiều lần, có vẻ anh ấy biết chuyện xấu sẽ xảy ra với mình. Tôi chỉ mong cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ sự việc một cách công minh nhất".

Cũng theo anh Tèo, gia đình rất búc xức khi quá trình điều tra cơ quan CSĐT làm không chặt chẽ, lẽ ra phải nhanh chóng tách các nhân chứng ra để lấy lời khai, đồng thời bắt tạm giam Vũ để điều tra nhưng cơ quan CSĐT lại chỉ mời Vũ lên làm việc rồi cho về.

Lúc đầu, có nhân chứng đã từng nói với gia đình anh rằng anh H. và Vũ đã cãi nhau khi kiểm tra súng tuy nhiên sau đó gia đình hỏi lại thì ai cũng nói là không biết (?).

Khoảng trống khó lấp đầy

Theo chị Hậu, từ hôm anh H. mất, đồng nghiệp của anh chỉ đến lúc đưa tang còn sau đó không thấy ai qua lại hỏi thăm hay thắp cho anh một nén nhang. Chị Hậu tin chồng mình không ăn ở bạc bẽo đến độ khi chết mà đồng nghiệp không thương tiếc.

Còn về phía gia đình Vũ thì quá vô tâm khi chẳng một lời hỏi han, chỉ đưa tiền mai táng cho gia đình chị Hậu thông qua Cục Hải quan Tây Ninh.

Chị Hậu xót xa nói: "Họ nghĩ đồng tiền to lớn đến vậy sao? Chồng tôi đã chết, họ chỉ đưa tiền là xong?. Hôm qua, mẹ Vũ gặp mẹ chồng tôi trên cơ quan lúc công an đưa lên để dựng lại hiện trường. Lúc đó, mẹ Vũ quay mặt đi không thèm nói với mẹ chồng tôi một tiếng".

Điều chị Hậu đau lòng hơn là khi anh H. ra đi anh đã không biết vợ đang mang thai đứa con thứ hai. Trước đó, hai vợ chồng chị cũng đã có một đứa con gái 3 tuổi, anh H. cũng rất mong có thêm con...

Từ khi anh H. mất đi, gánh nặng đè lên đôi vai người vợ trẻ. Chị Hậu tâm sự, chị và anh H. cũng chỉ mới kết hôn gần năm năm, cuộc sống của hai vợ chồng còn rất nhiều khó khăn. Lúc còn sống mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của anh H.

Khi anh H. còn sống, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều một tay anh lo liệu, ai cũng nói chị Hậu có phước nhờ chồng. Giờ anh mất đi để chị một mình với đứa con gái 3 tuổi và một đứa chưa chào đời.

Cũng vì quá đau đớn khi chồng chết nên chị Hậu đã nằm liệt giường, chị sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Mấy hôm nay, con gái lớn của chị cứ ôm hình ba hỏi chị: "Mẹ ơi ba đâu? Sao ba không về bế con? Sao ba đi hoài vậy mẹ?". Khi nghe con gái hỏi vậy chị chỉ biết ôm con khóc...

Chị biết dù có chăm sóc chu đáo đến cỡ nào thì cũng không thể lấp đầy những khoảng trống mà anh H. để lại. Nhưng chị còn thương mẹ chồng chị hơn, từ hôm con trai mất bà không chịu ăn uống gì, gia đình đã phải đưa bà đến viện nhiều lần. Bây giờ, chồng chị đã mất, chị và gia đình chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ cái chết của anh H. để vong hồn anh được an ủi nơi chín suối.

Ngày 20/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh cho biết do vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thể trả lời PV cụ thể. Cùng ngày, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết: "Hiện chưa có kết luận của cơ quan CSĐT nên Cục cũng không có ý kiến gì. Sau khi sự việc xảy ra Cục đã đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thanh Hoài Vũ. Bên cạnh đó, Cục cũng đã nhận được thông báo khởi tố điều tra đối với Vũ. Hiện, Vũ đang được tại ngoại".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại