Bị túm tóc dìm xuống ao, vợ đâm chết chồng

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Nhiều lần bị chồng đánh đập, Thúy bị dồn nén rồi bột phát cầm dao đâm chết người chồng phũ phu.

Ngày 10-1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1966, trú thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp, hiện ở Đông Dinh, Diên Toàn, Diên Khánh) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, mà người bị hại chính là chồng của thị.

Theo cáo trạng, Kiều Thanh Huy và Thúy không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1992 tại nhà Huy tại Đông Dinh, Diên Toàn, Diên Khánh và có 4 con chung.

Trong thời gian chung sống Huy nhiều lần vô cớ đánh đập Thúy, có lần làm Thúy phải nhập viện điều trị. Do đó, Thúy hoảng sợ nhiều lần bỏ trốn khỏi nhà Huy và nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng vì thương con, Thúy không yêu cầu xử lý gì đối với Huy và lại về sống chung.

Ngày 27/3/2012, Thúy tiếp tục bỏ trốn khỏi nhà Huy, đến thuê phòng trọ số 4 của bà Nguyễn Thị Bông ở tổ dân phố Dinh Thành 2, Diên Khánh để ở cùng với các con.

Tối ngày 8/10/2012, Huy đến phòng trọ tìm Thúy, tiếp tục vô cớ đánh Thúy thì bị Kiều Thế Hải (con Huy và Thúy) can ngăn, Hải dùng tay đánh Huy thì Huy bỏ về.

Khoảng 18h hôm sau, Huy đến phòng trọ số 3 cạnh phòng trọ số 4 của Thúy ngồi chơi, Thúy thấy Huy nên qua phòng trọ số 3 nói với Huy “Sáng mai tôi về nhà lấy hết đồ tôi sắm lên phòng trọ tôi dùng” rồi về lại phòng trọ số 4. Lúc này, Thúy sợ Huy qua đánh nên có cầm một khúc cây gỗ dài khoảng 60cm.

Một lúc sau, Huy đến trước phòng trọ số 4 gặp Thúy, Huy chửi vợ “theo trai” nên hai người cãi nhau. Thúy nói: “Anh mà đánh tôi thì tôi dùng gậy đánh lại”. Thúy nói xong thì Huy dùng một tay chụp cây gỗ của Thúy, một tay đấm vào vùng mắt trái của Thúy.

Thúy lao vào giật lại cây gỗ trong tay Huy nhưng không được, cả 2 xô đẩy nhau tới ao rau muống ở đối diện phòng trọ số 4 thì Thúy ngã ngửa ra sau rơi xuống ao, Huy cũng ngã theo, dùng hai tay đè cây gỗ lên người Thúy làm vùng đầu của Thúy ngập xuống nước.

Thúy bị ngạt nước nên vùng vẫy, kêu cứu, giằng co làm thanh gỗ văng ra, rơi xuống nước. Thúy vùng dậy được, bò lên khỏi ao rau muống rồi đến trước phòng trọ số 4 đứng.

Lúc này, Thúy nói với Huy “Ông đánh tôi cái nữa là tôi không nhịn đâu, tôi lấy dao đâm ông chết đó”, Huy nói lại “Mày dám không”. Nghe vậy, Thúy cảm thấy tức giận vì bị Huy nhiều lần đánh, chửi vô cớ, không thể chịu đựng được nữa, Thúy liền vào phòng trọ lấy một con dao Thái Lan cầm dao bằng hai tay đâm thẳng vào vùng ngực trái của Huy.

Huy bị đâm thì gục ngã và được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tử vong. Sau khi biết tin Huy chết, Thúy đến Công an huyện Diên Khánh đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại