Bị đâm tử vong vì truy đuổi trộm lúc rạng sáng

M.Đ |

Phát hiện kẻ gian đang phá cửa căn nhà đối diện, anh Phong đi xuống kiểm tra. Khi đuổi bắt 2 tên trộm, người đàn ông 45 tuổi bị đâm tử vong.

3h ngày 16/3, anh Huỳnh Tấn Phong (45 tuổi, ngụ ở phường 16, quận 4, TP HCM) nghe tiếng động dưới hẻm nên từ trên gác nhà mình nhìn ra.

Từ đây, người dân 45 tuổi quan sát thấy 2 kẻ gian dùng đồ nghề bẻ khóa cửa nhà đối diện. Thấy anh Phong xuống hỏi, 2 tên trộm lớn tiếng cự cãi, nói chúng đang mở cửa vào nhà mình.

Do quen với chủ nhà, lại phát hiện móc khóa cửa ra vào bị bẻ gãy, anh Phong đoán họ là kẻ gian nên hô hoán.

Con hẻm nơi xảy vụ trộm quay lại đâm người truy đuổi tử vong.
Con hẻm nơi xảy vụ trộm đâm người truy đuổi.

Bị lộ, 2 tên trộm tháo chạy ra đầu hẻm liền bị anh Phong truy đuổi. Thấy có người đeo bám, một tên rút hung khí đâm anh Phong trọng thương. Người đàn ông trung tuổi gục ngã cách nhà 40 m. Dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng anh này không qua khỏi.

Chị Đỗ Thị Thanh Diệu (46 tuổi, vợ sau anh Phong) kể chồng mình làm nghề phụ hồ. Nạn nhân có 2 con riêng với vợ cũ. Anh Phong sống tại ngôi nhà này đã nhiều năm nay.

Mọi người trong khu phố biết anh dũng cảm, hay bắt được trộm và xua đuổi nhiều con nghiện vào hẻm chích ma túy.

Tai khóa bị bẻ gãy.

Sợ chồng gặp nguy hiểm, chị Diệu thường can ngăn anh Phong nhưng nạn nhân không để ý. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 4 đã tới lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại