Bị đâm lòi ruột vẫn xin giảm án cho vợ

Thua lô đề vài trăm triệu đồng, lại bị chủ nợ đòi ráo riết, Chu Thị Quý đã cho chồng uống thuốc mê rồi dùng dao bầu đâm vào bụng chồng, dựng hiện trường giả là một vụ cướp để qua mắt mọi người.

Tiếng kêu thất thanh giữa đêm khuya

Khoảng 1 giờ sáng 27.4, nhiều người dân ở thôn Tuấn Xuyên (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ giữa đêm khuya. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng kêu cứu nghe rõ mồn một cùng với tiếng động mạnh của đồ vật trong nhà khiến nhiều người dân lân cận rùng mình bật dậy.

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía cửa hàng tạp hóa Tuân Quý. Cánh cửa cổng vừa được mở ra, mọi người bàng hoàng khi thấy anh Tuân ôm bụng dính đầy máu ngã quỵ ngay trước cửa hàng tạp hóa nhà mình.

Ông Phùng Văn Chấn (nhà liền kề với nhà anh Tuân, đồng thời là chú ruột của anh Tuân) kể lại: “Khi tôi thấy Tuân ôm bụng dính đầy máu từ trong nhà chạy ra ngoài kêu cứu rồi khụy xuống, tôi liền lao sang đỡ nó dậy thì thấy người nó lạnh toát, hỏi nó có chuyện gì thì nó không nói được câu nào chỉ rên rỉ kêu đau và cứ ôm chặt bụng, khi tôi cầm tay nó ra xem vết thương thì thấy ruột của nó lòi hẳn ra ngoài, thấy vậy tôi liền hô hào mọi người đưa nó đi lên viện cấp cứu”.

Bị đâm lòi ruột vẫn xin giảm án cho vợ
Ông Chấn chỉ lại nơi anh Tuân chạy được khoảng vài mét thì ngã quỵ ngay giữa khu vực hàng tạp hóa.

Ông Chấn cho biết thêm: “Hôm xảy ra ra sự việc vào khoảng hơn 1h sáng, khi tôi sang nhà thì chỉ có hai vợ chồng Tuân và Quý, 2 đứa con nhỏ hôm đó ngủ ở nhà bà ngoại. Đưa Tuân lên xe đi cấp cứu, tôi chạy vào nhà thì thấy vợ Tuân lúc đó đang rất bối rối hoảng loạn, tôi hỏi có chuyện gì thì Quý bảo là cướp lấy hết tiền trong két kia rồi. Lúc đó tôi thấy két sắt đã bị mở, đồ đạc bên trong một số thứ cũng bị xáo trộn”.

Bà Phùng Thị Nghĩa - cô ruột anh Tuân - cho biết: “Khi đưa Tuân lên viện thì nó đã không còn tỉnh táo do mất quá nhiều máu, ruột lòi ra ngoài, lúc này cháu nó không nói được gì, mặt mày tái mét. May được các bác sĩ tận tình sơ cứu và phẫu thuật kịp thời nếu không thì Tuấn nhà tôi đã không qua khỏi”.

Bị đâm lòi ruột vẫn xin giảm án cho vợ
Ông Phùng Văn Chấn kể lại sự việc xảy ra với phóng viên.

Sáng bán hàng, chiều tính lô

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Phùng Văn Tuân (SN 1976) kết duyên cùng chị Chu Thị Quý (SN 1978) hơn 10 năm nay và có hai người con là Phùng Văn Hiếu đang học lớp 8 và Phùng Thị Thảo đang học lớp 1. Trước đây, anh Tuân ở nhà ngoại tại xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì) và hành nghề lái xe. Sau này được người chú cho mượn một miếng đất ngoài mặt đường tại xã Vạn Thắng, hai vợ chồng kinh doanh bán hàng tạp hóa. Tuy mới mở cửa hàng được 2 năm nay nhưng việc buôn bán phát đạt, ngày càng thu hút nhiều mối hàng.

Trong mắt nhiều người hàng xóm thì vợ chồng anh Tuân sống với nhau rất tình cảm, hiếm khi thấy to tiếng hay cãi vã nhau. Hằng ngày chị Quý ở nhà bán hàng tạp hóa, còn anh Tuân đi phân phối, giao hàng. Anh Tuân được mọi người đánh giá là người chịu khó, tốt tính nên rất được lòng bà con chòm xóm. Phần lớn người dân địa phương và các cửa hàng nhỏ lẻ đều đến cửa hàng anh Tuân để lấy hàng.

Tuy nhiên, một người hàng xóm gần nhà chị Quý cho hay: “Chị Quý là một người ham lô đề, chiều nào cũng thấy đi ghi lô đề. Lần nào tôi sang mua hàng là chị lại nói chuyện như tối nay đánh con gì, kết con nào không, rồi lại khoe có hôm trúng cả vài chục triệu”.

Bị đâm lòi ruột vẫn xin giảm án cho vợ
Cô Phùng Thị Thắm: “Vợ chồng nó hòa thuận, nhưng con Quý ham lô đề lắm”

“Vợ chồng nó làm buôn bán được lộc, kinh tế cũng khá giả, gia đình hòa thuận, hiếm khi thấy cãi nhau. Chỉ có điều con Quý nó ham lô đề quá, sáng bán hàng chiều lại thấy nó tính lô, chồng nó nhắc nhở nhiều rồi nhưng nó vẫn không bỏ được, cờ bạc nó như ma ám ấy, không dứt ra được. Nó toàn bảo là đánh lãi vài chục triệu, nhưng khi mất thì có ai biết đấy là đâu” - cô Phùng Thị Thắm (thím của anh Tuân) tâm sự.

Cũng theo nhiều nguồn tin chúng tôi thu thập được, trước thời điểm xảy ra vụ án thì một số người hàng xóm đã chứng kiến chủ nợ nhiều lần đến đòi nợ Quý tiền lô đề.  Số tiền nợ đã lên tới vài trăm triệu đồng.

Bóc mẽ màn kịch vụng về

Tại thời điểm anh Tuân bị đâm lòi ruột, khi  hỏi nguyên nhân tại sao thì Quý chỉ nói là bị cướp đột nhập. Sự trả lời có vẻ lúng túng của Quý khiến nhiều người hoài nghi. Theo người nhà nạn nhân, lúc Quý bảo là bị cướp, lúc lại nói là không biết nguyên nhân tại sao rồi lại khóc. Khi anh Tuân đi viện, chị ta vẫn lên chăm sóc bình thường.

Bị đâm lòi ruột vẫn xin giảm án cho vợ
Phó công an xã Vạn Thắng Lê Hữu Cao.

Sự gian trá của Quý không qua mắt được cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau 2 ngày điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Chu Thị Quý để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, ban đầu Quý khai nhận, do uất ức việc phát hiện chồng ngoại tình nên đã nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Quý thừa nhận cách đây 2 tháng, Quý đã mua 2 gọi thuốc diệt chuột và một con dao bầu để lên kế hoạch giết chồng. Tuy nhiên, 2 lần pha thuốc chuột vào bia hạ độc chồng đều bất thành. Lần đầu, anh Tuân đổ đi không uống, lần thứ hai thì anh vừa sang nhà hàng xóm ăn nhậu về không uống được nữa.

Đến ngày 26.4, Quý quyết tâm sát hại chồng một lần nữa. Để rảnh tay thực hiện kế hoạch, Quý gửi con gái lên nhà bà ngoại và con trai sang nhà chú. Đến khoảng 1h sáng 27.4, Quý lấy dao giấu sẵn đâm một nhát vào bụng chồng.

“Tôi khỏi bệnh sẽ viết đơn xin giảm án cho vợ”

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện 105, anh Tuân vẫn phải nằm bất động bởi vết thương ở bụng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối lại đoạn ruột bị đứt và lòi ra ngoài. Nói về đêm vợ gây án, anh Tuân rầu rĩ, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, đau đớn.

Bị đâm lòi ruột vẫn xin giảm án cho vợ
Anh Phùng Văn Tuân: “Khỏi bệnh, tôi sẽ viết đơn xin giảm án cho vợ”.

Anh buồn bã chia sẻ: “Buổi tối tôi vẫn nấu cơm cho cả nhà ăn. Khi ăn cơm, vợ tôi nói có chai bia bị long mất nắp để trong tủ lạnh và lấy ra cho tôi uống. Tôi uống một ngụm thấy nhạt quá nên không uống nữa”. Về việc vợ nghi anh có bồ nên cho thuốc mê và dùng dao đâm, anh Tuân khẳng định không có chuyện đó.

Theo anh Tuân, sau khi gây chuyện, Quý muốn tạo hiện trường giả một vụ cướp để “hợp lý hóa” số tiền mà thời gian gần đây Quý thua lô đề. “Số tiền tích cóp được để mua đất, vợ tôi nướng hết vào lô đề. Có lẽ cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ nên đã định gây ra hiện trường một vụ cướp tài sản để tôi không truy cứu số tiền đã mất” - anh Tuấn nói.

Dù vợ gây ra tổn thương rất lớn cho mình, nhưng người đàn ông ấy vẫn không hề oán trách vợ, anh Tuân nói sẽ bỏ qua tất cả chỉ mong vợ biết hối cải và làm lại từ đầu. “Cô ấy chỉ nhất thời hồ đồ, sau sự việc này tôi tin vợ tôi sẽ nhận ra sai lầm. Khỏi bệnh, tôi sẽ viết đơn xin giảm án cho vợ” - anh Tuân cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại