Pha Lê: "Tôi chưa bao giờ hại ai hết"

Tùng Ninh |

"Đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ hại ai hết. Tôi cũng không có những lời nói hay hành động làm tổn thương đến một ai cả" – Pha Lê cho biết.

Sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, vừa qua, ca sĩ Pha Lê đã tổ chức buổi lễ ra mắt dự án âm nhạc mới, mang tên Pha Lê and Men, để đánh dấu cột mộc 10 năm sự nghiệp của mình.

Sau buổi lễ ra mắt, Pha Lê đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình với khán giả trên kênh iHay TV.

Những tháng ngày va vấp, tủi thân đến ngày hôm nay đã quá đủ

Dự án âm nhạc mới này của tôi mang tên Pha Lê and Men. Bản thân chữ Pha Lê and Men ban đầu đưa ra đã gây nhiều tranh cãi, nhưng nó lại bao gồm tất cả mọi thứ về con người tôi. Đó là cá tính của tôi, đàn ông, menly, lại thích men rượu, thích tụ tập cùng bạn bè để nhậu.

Pha Lê: Tôi chưa bao giờ hại ai hết - Ảnh 1.

Khi đưa mọi thứ vào dự án này, tôi muốn nói cái tôi muốn, tâm sự những điều tôi đã từng trải qua. Bây giờ, tôi kể lại bằng những trải nghiệm của mình thì sẽ là một câu chuyện khác hẳn, chứ không phải đau khổ, thất tình như trước.

Tôi muốn mọi người hãy nghe tôi hát và thấy được một Pha Lê không có gì bận tâm, lo lắng nữa, mà rất nhẹ nhõm.

Với tôi, những tháng ngày va vấp, tủi thân đến ngày hôm nay đã quá đủ. Tôi sẽ không còn tủi thân hay bức xúc nữa.

Tất cả đều là những bài học, trải nghiệm và đến ngày hôm nay, tôi đã làm được rất nhiều thứ.

Tôi là người chuẩn Bắc, đúng chất gái Hải Phòng, không lệch đi đâu được từ giọng nói tới cá tính

Tôi là người chuẩn Bắc, đúng chất gái Hải Phòng, không lệch đi đâu được từ giọng nói tới cá tính. Tôi đậm chất Hải Phòng một cách rõ nét.

Pha Lê: Tôi chưa bao giờ hại ai hết - Ảnh 3.

Nhưng tôi lại sống ở trong Nam, nên tôi biết dung hòa giữa tính của người Bắc và tính của người Nam.

Không phải tôi phân biệt vùng miền nhưng người Bắc thì khó tính, nói gì cũng sâu sắc, thâm thúy còn người Nam lại cởi mở. Cả hai tính cách này đều có cái tốt và không tốt.

May mắn là tôi đã dung hòa được cả hai tính cách đó và chơi được với người Nam. Sống trong Nam mà không chơi với người miền Nam, không làm cho khán giả miền Nam thích mình thì khó lòng mà tồn tại được.

Tôi nghĩ, tôi cứ hay xù lông lên sẽ khiến mọi người ghét tôi lắm. Người ta ghét tôi vì thẳng tính, nói chuyện khó chịu.

Vì nghĩ người ta ghét mình nên vô hình trung, tôi hình thành trong mình phản xạ là cũng bật lại. Mọi người không thích tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải thích lại mọi người.

Pha Lê: Tôi chưa bao giờ hại ai hết - Ảnh 4.

Nhưng bất cứ khi nào tôi làm một dự án hay đi kinh doanh cái gì, tôi cũng đều nhận được quá nhiều sự yêu thương của mọi người.

Đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ hại ai hết

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình là một người khá bốc đồng. Tôi không biết bao giờ mình mới người lớn hơn, để điềm đạm nhìn nhận mọi thứ. Tuy nhiên, tôi thấy cái bốc đồng của mình chẳng hại ai cả. Chỉ là người ta có chấp nhận việc tôi nói ra sự thật hay không thôi.

Đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ hại ai hết. Tôi cũng không có những lời nói hay hành động làm tổn thương đến một ai cả.

Pha Lê: Tôi chưa bao giờ hại ai hết - Ảnh 5.

Sự bốc đồng của tôi giống kiểu hơi trả treo, người ta nói gì tôi cũng phải bật lại một hai câu cho đỡ ngứa miệng. Bây giờ thì tôi bận quá, chẳng có thời gian bận tâm đến việc ai nói gì về mình nữa.

Càng về sau này tôi càng nhận thấy chẳng ai đụng chạm gì đến cuộc sống của mình cả. Tự tôi hay có những suy nghĩ linh tinh khiến tôi bị phân tâm.

Tôi tự thấy không phải cái gì cũng tác động được đến bản thân tôi. Từ đó, tôi rút ra được bài học là không nên nhiều chuyện. Chuyện gì không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mình thì mình cũng không nên quá bao đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại