
Khoảnh khắc vô cùng xúc động sau trận đấu tuyển Bồ Đào Nha thua 4-5 (pen) trước tuyển Pháp ở tứ kết Euro 2024 rạng sáng 6/7. Pepe như một đứa trẻ thơ, tựa vào vai của Ronaldo òa khóc

Tuổi 41, Pepe vẫn chạy những bước không hề mệt mỏi trên đất Đức sau 5 trận đấu vừa qua. Anh luôn xuất hiện trong những lúc Bồ Đào Nha gặp nguy phía khung thành. Bao năm qua, Pepe vẫn luôn là chốt chặn không thể thiếu của đội bóng này

Với Pepe giọt nước mắt này không chỉ là sự tiếc nuối sau một trận thua để nói lời chia tay Euro 2024. Mà có lẽ với anh đây cũng là một kỳ Euro cuối trong sự nghiệp đá bóng của mình

Hôm nay Ronaldo không khóc. Anh mạnh mẽ là bờ vai vững chãi cho đàn anh hơn 2 tuổi dựa vào

Khi người đàn ông bật khóc, khóc cho thất bại này và cả một chặng đường vừa qua đã khép lại không trọn vẹn

Tuổi 41 của Pepe có chút già nua trên gương mặt khắc khổ. Nhưng tuổi 41 ấy đã có một kỳ Euro quá hay theo đánh giá của người hâm mộ bóng đá

Với Ronaldo có lẽ lúc này anh có nhiều cảm xúc nhất. Đó là sự giằng xé khiến nước mắt chẳng thể nào rơi

Sau trận thua Ronaldo mắt nhìn xa xăm và anh cũng không khóc nữa. Cũng có thể chân sút 39 tuổi hiểu rằng cũng đã đến lúc tuổi tác khiến đôi chân của mình không còn khéo léo nữa

Hình ảnh Ronaldo lặng lẽ, nổi bật là Mbappe với nụ cười chiến thắng. Đến lúc rồi, tre già măng mọc có gì lạ đâu

Tạm biệt Bồ Đào Nha, hẹn gặp lại ở kỳ Euro tới chắc sẽ không còn Pepe hay Ronaldo nữa...