Paraguay quá mạnh, nhưng Việt Nam tự kê súng vào đầu mình

Ngô Trà |

Dĩ nhiên là Paraguay mạnh, khi họ đang xếp thứ 12 thế giới, nhưng kết quả hẳn sẽ không quá kinh hoàng đến thế, nếu Việt Nam không chọn cách nhập cuộc "tự sát".

Nếu như trước đây ngót 7 tháng, sau trận đấu đầy kiên cường trước Thái Lan ở giải vô địch futsal châu Á mà chúng ta chỉ phải "buông tay" khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 phút, chúng ta nhập cuộc với Nhật ở tứ kết như hôm nay, thì chắc hẳn đã không có chiếc vé nào ở VCK World Cup dành cho Việt Nam.

Bởi khi đối mặt với một đối thủ hơn hẳn về trình độ, tràn lên đá đôi công ngay từ đầu chẳng khác nào mở toang khung thành mời đối phương thực hiện màn "tra tấn" thủ thành đội nhà.

Nói đâu xa, trận thua 0-8 trước Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng, kịch bản diễn ra y hệt trận "thất thủ" hôm nay của tuyển Việt Nam trước Paraguay. Việt Nam đá đôi công, phải nhận bàn thua sớm và tỷ số là 0-5 khi hiệp 1 kết thúc.

Paraguay quá mạnh, nhưng Việt Nam tự kê súng vào đầu mình - Ảnh 1.

Việt Nam đã gục ngã đau đớn trước Paraguay.

Sau trận thắng lịch sử trước Guatemala, từ bầu Tú, HLV Bruno Garcia đến các cầu thủ đều phát biểu rằng chúng ta phải giữ đôi chân của các cầu thủ sát mặt đất. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Hôm nay chúng ta nhập trận với những trái tim nóng, và tiếc thay, những cái đầu cũng nóng nốt.

Nếu như bàn thua đầu tiên, chúng ta lĩnh trọn một pha phản công đầy mẫu mực ngay ở phút thi đấu thứ 3, thì bàn thua thứ hai đến từ pha đá biên, rồi băng xuống cắt mặt "như chỗ không người" của đối thủ, dù cả 5 cầu thủ của chúng ta đều đứng ở tư thế phòng ngự ngay trước cầu môn.

Bàn thua thứ tư mới là tình huống đáng nói nhất. Không phải là một pha phản công, từ pha phát động tấn công cực kỳ đơn giản của đội bạn, cầu thủ giữa sân của chúng ta là Thái Huy thậm chí còn nhấc lên bắt bài đường chuyền, để đội bạn nhấc đường bóng dài qua đầu, mở toang lối vào khung thành.

Bàn thua thứ tư đến từ sự nóng vội và chủ quan của các tuyển thủ futsal Việt Nam.

Ở trận gặp Nhật gần 7 tháng trước, chúng ta vẫn miệt mài, kiên cường khi dẫn trước 2 bàn, bởi đấy là khoảng cách khả thi có thể san lấp được, nhưng hôm nay, khi tỷ số là 3-0, 4-0 rồi 5-0, một dấu chấm hết to đùng được đặt cho đội tuyển futsal Việt Nam. Vấn đề còn lại chỉ là thua thêm bao nhiêu bàn nữa.

Bởi Paraguay thừa hiểu họ chẳng cần phải tranh chấp nữa, mà tự để Việt Nam dẫn xác chui vào bẫy. Cả hiệp 2, Paraguay thậm chí không thèm cầm bóng, thủ thành có phóng, ném ngay lên tận gôn cho tiền đạo tranh chấp hú họa. họ chủ động kéo đội hình lùi sâu, để đón những đường phản công chết người.

Paraguay quá mạnh, họ thừa sức phòng thủ trước một Việt Nam thua kém cả về tốc độ lẫn kỹ thuật, bài vở, họ dồn đối phương vào thế phát điên lên vì bất lực. Và những cái đầu nóng sẵn của Việt Nam "phát hỏa" thật. Cú đạp thẳng gầm giày vào hạ bộ đối phương của Vũ Xuân Du là điểm tối nhất, trong trận thua đến tối tăm mặt mũi của Việt Nam.

Futsal World Cup: Việt Nam 1-7 Paraguay

Thua đậm trận đấu này, cơ hội đi tiếp của Việt Nam gần như bị bịt kín khi trận cuối phải tiếp đối thủ mạnh nhất. Từ thế bay cao, chúng ta ngã đau xuống nền đất lạnh.

Nhưng dù sao, chúng ta vẫn đã có một hành trình vinh quang, với một kỳ tích chưa từng tiệm cận. Đứng dậy và chiến đấu hết mình cho trận cuối, ngẩng cao đầu. Thất bại và nỗi buồn ngày hôm nay sẽ là kinh nghiệm quý báu cho một chặng đường dài phía trước, khó khăn nhưng vô cùng đáng tự hào, với những người yêu thể thao nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại