Nữ võ sĩ Việt trải lòng về bi kịch bị xử ép đến phát khóc tại SEA Games

Lê Sơn |

Cựu vô địch Muay Thái thế giới Phan Thị Ngọc Linh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị xử ép đến phát khóc ở đấu trường SEA Games.

4 năm trước tại SEA Games 27 (Myanmar), nữ võ sĩ môn Muay Phan Thị Ngọc Linh từng bị xử ép một cách khó tin ở chung kết hạng 57kg nữ.

Đối đầu với võ sĩ Thái Lan, Ngọc Linh đã thi đấu lấn lướt trong suốt 3 hiệp, có nhiều pha ra đòn ăn điểm vượt trội đối thủ. Lúc trọng tài công bố kết quả, Ngọc Linh đã khoác sẵn tấm Quốc kỳ trên vai và chuẩn bị ăn mừng chiến thắng nhưng cú sốc đã xảy ra khi trọng tài tuyên bố cô thua cuộc.

Quá bàng hoàng, Ngọc Linh chỉ còn biết ôm một thành viên trong ban huấn luyện rồi khóc rưng rức trong niềm tức tưởi.

Nữ võ sĩ Việt trải lòng về bi kịch bị xử ép đến phát khóc tại SEA Games - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ - cựu vô địch Muay Thái thế giới Phan Thị Ngọc Linh từng bị xử ép trắng trợn tại SEA Games.

Bốn năm đã trôi qua, đến giờ cô gái từng lên ngôi vô địch thế giới người Khánh Hòa vẫn chưa thể quên nổi cảm giác đau đớn mà mình từng phải nếm trải trên đất Myanmar:

"Đó là trận đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của em! Trước SEA Games năm đó, em đã thi đấu hai giải quốc tế ở cấp độ châu Á là Indoor Games tại Hàn Quốc và World Games tại Nga.

Phong độ thi đấu của em khi đó rất tốt. Em tin tưởng và đặt tất cả niềm tin và sự cố gắng của mình vào giải đấu cuối cùng trong năm, và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Và em đặt mọi niềm tin rằng mình sẽ lấy HCV.

Sau những chuỗi ngày tập luyện hăng say cùng đồng đội tại Đà Lạt, em đã sẵn sàng để đến với SEA Games, và cuối cùng em cũng đã có mặt ở đêm chung kết.

Trước hôm chung kết, tại đêm bán kết đã xảy ra tình trạng Việt Nam có trận đấu bị xử ép, và ban huấn luyện đã phản ứng gay gắt, tuy nhiên ko thay đổi được kết quả!

Bọn em đã xác định tư tưởng trong đêm chung kết phải dồn hết sức, đánh vượt trội hơn, ghi điểm rõ ràng hơn mới giành chiến thắng. Mà đối thủ của em là Thái Lan, khó khăn hơn các bạn bội phần, vì thế riêng em phải chuẩn bị cho mình một tâm lí rất ổn.

Ngày hôm đó có 6 trận chung kết, trước em trận của bé Quỳnh (Bùi Thị Quỳnh –PV) hạng cân 48kg, lại xảy ra tình trạng xử ép, tâm lí của em càng nặng nề hơn thì quyết tâm càng cao hơn.

Trận hôm ấy, em đã thi đấu bằng tất cả tâm huyết của mình, luôn giành thế chủ động tấn công đối thủ ở 3 hiệp, ghi điểm rất rõ ở đòn chân. Khi chuông hết hiệp 3, em tin tưởng là mình đã chiến thắng, giành HCV.

Em nghĩ trân đấu cuối của mình đã hoàn thành tốt như những gì mình chuẩn bị, em hài lòng, và nghĩ đó là món quà lớn cho quốc gia, cho gia đình, cho các Thầy đã bỏ công huấn luyện. Nhưng khi trọng tài công bố kết quả: không phải em!

Em không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó! Em nghĩ mình đã chiến thắng, em đã chuẩn bị tư thế để giơ tay ăn mừng tấm HCV! Hụt hẫng, trống rỗng, thất vọng vô cùng. Em đã bật khóc.... Đó là một kỉ niệm đẹp!

Sau trận đấu đó em tự an ủi bản thân và được sự động viên của các thầy rất nhiều! Em chỉ tiếc là mình ko thể mang vinh quang về cho Tổ quốc, tiếc cho mùa SEA Games cuối cùng của mình, em tiếc tại sao mình không cố gắng hơn chút nữa.

Năm nay lại chuẩn bị một mùa SEA Games nữa, cũng có môn Muay. Em hi vọng các đồng đội của mình sẽ giành được thành tích cao nhất, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Qua những gì đã xảy ra trong mùa SEA Games ấy, em lại nhớ đến câu nói của Nguyễn Trần Duy Nhất - người đồng đôi đã theo em từ thuở đầu tiên lập môn: "Muốn chiến thắng ở SEA Games phải đánh knock-out đối thủ".

Em chúc cho các đồng đội và toàn thể đoàn thể thao Việt Nam giành được nhiều thắng lợi, những chiến thắng thuyết phục, nhung chien thang vẻ vang dù ở bất cứ môn nào!".

Phan Ngọc Linh bị xử ép tại SEA Games 2013 

Điều đáng tiếc lớn nhất với Ngọc Linh là bởi SEA Games 2013 giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cô, và giấc mơ giành Vàng ở đấu trường khu vực đã nằm trong tầm tay nhưng lại bị tước đoạt mới sự thiếu công bằng của các trọng tài.

Dù đã từng lên ngôi thế giới nhưng với Ngọc Linh, tấm HCV SEA Games vẫn chỉ là một giấc mơ còn dang dở.

Nữ võ sĩ Việt trải lòng về bi kịch bị xử ép đến phát khóc tại SEA Games - Ảnh 3.

Ngọc Linh (thứ 5 từ trái qua, hàng trên) cùng các đồng đội ở tuyển Muay Việt Nam.

Tại SEA Games 29 năm nay, người bạn đời của Ngọc Linh là võ sĩ Trương Quốc Hùng sẽ tranh. Hy vọng Hùng và các đồng đội ở ĐT Muay Việt Nam sẽ tỏa sáng trên đất Malaysia để mang vinh quang về cho Tổ quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại