Nữ NSND đầu tiên có bằng tiến sĩ: "Nhờ mọi người tôi ngày càng hiền hơn"

Tùng Ninh |

"Nếu hiền lành mà không có trí tuệ, xã hội này sẽ vùi dập tôi" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, chương trình Trò chuyện cùng tương lai đã lên sóng với sự tham gia của NSND, tiến sĩ Bạch Tuyết.

Tại chương trình tuần này, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ về quan điểm sống của mình. Bà nói: "Tôi học từ má bảy Phùng Há cách học từ chính học trò của mình. Má bảy Phùng Há là vị tổ nghề của cải lương.

Nữ NSND đầu tiên có bằng tiến sĩ: "Nhờ mọi người tôi ngày càng hiền hơn"- Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết

Hồi xưa, mỗi lần học xong tôi đều cảm ơn má Phùng Há. Những lúc như thế, má Phùng Há đều bảo tôi đừng cảm ơn vì mỗi khi dạy tôi là má học từ tôi, tôi và má đều công bình.

Hồi đó, tôi không hiểu lời má Phùng Há. Tới giờ, có một số bạn trẻ đến học tôi, tôi cũng nói y chang má và các bạn cũng tròn xoe mắt giống tôi ngày ấy.

Tôi đi từ thiện được mọi người cảm ơn. Hồi nhỏ tôi thích lắm vì được làm người tốt. Bỗng nhiên một ngày tôi giác ngộ ra rằng, nhờ có họ tôi mới phát huy được lòng từ của mình.

Từ đó, mỗi lần đi từ thiện tôi đều cảm ơn mọi người. Mọi người hỏi tôi sao lại cảm ơn ngược lại thì tôi bảo: "Tôi mới phải cảm ơn mọi người vì nhờ mọi người tôi ngày càng hiền hơn, không là tôi cắn người ta rồi".

Các nhà khoa học bảo rằng, não bộ có thể chứa đựng dữ liệu của ba kiếp người nên nếu không cho dữ liệu vào liên tục thì sẽ bị đơ. Vì thế, việc học hành sẽ giúp cơ thể ngày càng khỏe và não bộ ngày càng sắc bén.

Mỗi người có một cách suy nghĩ, riêng tôi trong bao năm làm nghề vẫn luôn biết cảm ơn. Mọi người thấy tôi trên sân khấu rất đẹp, lộng lẫy nhưng ít ai biết phía sau là biết bao con người phải làm việc hết lòng để tôi được đẹp trước khán giả, tôi phải biết ơn họ.

Trong 60 năm làm nghề, tôi nhận ra rằng, nếu có lòng biết ơn, thương người, biết cúi xuống để đỡ người ta dậy thì cả đời không bao giờ khổ".

Nữ NSND đầu tiên có bằng tiến sĩ: "Nhờ mọi người tôi ngày càng hiền hơn"- Ảnh 3.

Về lòng ham học của mình, NSND Bạch Tuyết chia sẻ: "Triết học Phật giáo cho tôi một cách suy nghĩ, hành động. Sống trong đời phải có lòng từ bi để không làm hại ai nhưng bên cạnh đó phải có trí tuệ. Nếu hiền lành mà không có trí tuệ, xã hội này sẽ vùi dập tôi. Nếu khôn mà không từ bi thì sẽ thành kẻ ác, sự hiện diện sẽ không có giá trị vì với nhân loại. Tôi từ nhỏ tới lớn may mắn học được triết học này để học theo.

Vì thế, cả cuộc đời làm nghệ thuật của tôi chỉ toàn những điều tốt đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại