Nữ đại gia bị “thầy phong thủy” lừa hàng chục tỷ đồng: Kế hoạch được thực hiện bài bản, tới cảnh sát cũng choáng!

Diệu Đan |

Số tiền đã được chuyển đi và họ cảm thấy rất yên tâm bởi số phận của họ sắp được viết lại. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm tới cửa, nữ đại gia mới chịu bừng tỉnh.

Cách đây không lâu, cả người phụ nữ họ Hồ và người phụ nữ họ Liêu đến từ Thượng Hải đều gặp được một "đại sư". Vị "đại sư" có lý lịch vô cùng ấn tượng, không chỉ giảng dạy ở trường đại học mà còn có Chứng chỉ Thạc sĩ Phong Thủy cấp 2 Quốc gia.

Người ta đồn rằng ông cũng là một bậc thầy phong thủy được cả nước công nhận.

Lần đầu tiên gặp cô Hồ, "đại sư" đã "tính toán" chính xác hoàn cảnh gia đình cô dù chưa hề gặp mặt. Sau đó, "đại sư" tiên đoán cô Hồ sẽ mắc bệnh hiểm nghèo vào năm 2025. "Đại sư" "phán" chắc nịch tới mức cô Hồ sững sờ trong giây lát. Khi đó, cô Hồ mắc bệnh tiểu đường và rất nhạy cảm với các vấn đề sức khỏe. Khi nghe "đại sư" dự đoán vận may, xui xẻo, cô theo bản năng trở nên lo lắng.

Cô gần như buột miệng hỏi: "Đại sư, có cách nào không?" "Đại sư" không hề né tránh, thẳng thừng nói: "Đưa tiền là có thể đổi vận, giúp cô tránh được đại bệnh này".

Khi biết việc mình phải làm chỉ là "trả tiền", cô Hồ không nói không rằng, lập tức "chuyển khoản" hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng) trong thẻ của mình cho vị "đại sư". Lập tức chuyển tiền mà không quan tâm tiền ít hay nhiều, tất cả chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, mà không biết một trò chơi được sắp đặt cẩn thận đang lặng lẽ diễn ra.

Giống như cô Hồ, cô Liêu cũng bị trầm cảm trong một thời gian dài. Cô ra vào bệnh viện quanh năm, bệnh tật tái phát và đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề sức khỏe.

Tương tự, vị "đại sư" dù chưa từng gặp cô Liêu nhưng đã tính toán chính xác tình trạng sức khỏe của cô Liêu khi gặp và gợi ý với cô rằng "chỉ cần cô bỏ ra một số tiền để thực hiện một nghi lễ thì cô có thể cải thiện được sức khỏe của mình". Ban đầu cũng bán tin bán nghi, nhưng khi nghe nói đó có thể là chuyện tốt thì cô Liêu lập tức xuôi theo. Vì vậy, để cải thiện sức khỏe của gia đình và điều kiện hoạt động của xưởng chè đang hoạt động, cô Liêu đã chuyển tổng cộng 4.538.000 tệ (khoảng 15,9 tỷ đồng) cho vị "đại sư" này.

Số tiền đã được chuyển đi và họ cảm thấy rất yên tâm: số phận của họ sắp được viết lại. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm tới cửa, hai người mới chợt bừng tỉnh.

Nữ đại gia bị “thầy phong thủy” lừa hàng chục tỷ đồng: Kế hoạch được thực hiện bài bản, tới cảnh sát cũng choáng!- Ảnh 1.

Mãi cho đến khi cảnh sát tìm tới cửa, cô Hồ mới chợt bừng tỉnh.

Người phát hiện ra sự việc có gì đó không ổn là bạn của cô Hồ. Vốn dĩ vị "đại sư" còn dặn cô Hồ không được nói chuyện này cho ai biết, nếu không bí mật sẽ bị bại lộ. Nhưng cô Hồ vẫn kể cho bạn bè nghe.

Người bạn sau khi nghe câu chuyện đã nói: "Đây rõ ràng là một vụ lừa đảo." Sau khi được bạn nhắc nhở, cô Hồ hoài nghi tìm đến đồn công an.

Nhận được cuộc gọi, cảnh sát lần theo manh mối, điều tra và thu thập bằng chứng, sự thật cuối cùng cũng lộ ra.

Trước hết, Trung Quốc không có danh hiệu Thầy phong thủy cấp hai. Vị "đại sư" này trước đây từng là một người làm nghề xăm mày. Khi cảnh sát bắt giữ "đại sư", họ cũng phát hiện ra những đạo cụ, lời nói mà cô ta dùng trong việc bói toán.

Thứ hai, sở dĩ "đại sư" này biết được ngọn ngành của khách hàng hoàn toàn là nhờ sự "đóng góp" của Dương, chủ một thẩm mỹ viện.

Cô Hồ và cô Liêu đều là khách hàng thường xuyên của thẩm mỹ viện này. Trong quá trình tiếp xúc và tìm hiểu với những khách hàng này, Dương đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tình hình tài chính và tìm hiểu rất kỹ về họ.

Dương nắm bắt chính xác "điểm yếu" của khách hàng, đóng vai "bạn thân" đúng lúc rồi giới thiệu "đại sư" cho họ. Theo thời gian, những khách hàng liên tục bị "tẩy não" trở thành mục tiêu, đối tượng trong mắt những kẻ lừa đảo. Để thể hiện sự chân thành của mình, Dương đã đích thân chở khách hàng đến nơi ở của "đại sư".

Trước đó, Dương đã gửi trước tên, ngày sinh, nghề nghiệp, tình trạng con cái, tình trạng gia đình và các thông tin khác của khách hàng cho "đại sư", thậm chí còn cung cấp số tiền tiêu dùng thông thường của khách hàng mỗi khi tới tiệm.

Cứ như vậy, câu chuyện xảy ra. "Đại sư" phô diễn sự thần thông, hướng dẫn, đưa ra lời khuyên giúp thay đổi vận mệnh cho mọi người. "Khách hàng" bối rối và tất cả họ đều tự nguyện trả tiền để cố gắng thay đổi cuộc sống của mình trước những khó khăn, bất kể chi phí là bao nhiêu. Sau cùng, tất cả chỉ là một "trò chơi", một "màn kịch".

Kẻ làm chủ có những động cơ thầm kín, cẩn thận giăng lưới và kiên nhẫn chờ đợi con mồi cắn câu. Người bị động từng bước rơi vào bẫy mà không hề hay biết, cuối cùng phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của chính mình.

Nữ đại gia bị “thầy phong thủy” lừa hàng chục tỷ đồng: Kế hoạch được thực hiện bài bản, tới cảnh sát cũng choáng!- Ảnh 2.

Một câu chuyện khác, năm ư2019, LiLi (tên nhân vật đã được thay đổi), sống ở Trường Ninh, Thượng Hải, cảm thấy buồn bã và đã tâm sự với người bạn cùng lớp.

Vốn chỉ là một câu chuyện hết sức bình thường nhưng người bạn cùng lớp lại cho rằng đó là một câu chuyện "thái quá". "Có phải xung quanh cậu có thứ gì không sạch sẽ không? Tôi biết một cao thủ có 'phương pháp trừ tà' rất hiệu quả. Tôi có thể giới thiệu ông ấy cho cậu." Nghe người bạn nói vậy, Lili cảm thấy hoảng sợ. Vì vậy, với sự giúp đỡ của người bạn cùng lớp, Lili gặp được Zhao Jun. 

Zhao Jun tự gọi mình là "Mo Ming" và là đệ tử thân cận của "Sư phụ Huyền Minh" - "chủ nhân" của Cung điện Huyền Hà, một tổ chức trừ tà có tiếng ở Trung Quốc. 

Sau khi Lili thêm tài khoản WeChat của Zhao Jun, cô phát hiện ra rằng Zhao Jun đang bán "thuốc tiên" trong vòng bạn bè. Theo lời khuyên của Zhao Jun, loại "thuốc tiên" này có thể chữa khỏi mọi bệnh tật.

Chuyện xảy ra đúng lúc Lili cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt nên đã bỏ ra 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) để mua "thuốc tiên" để thử vận may. Không ngờ sau khi uống "thuốc tiên", Lili thực sự cảm thấy nó có tác dụng nhất định. Lúc này, cô chắc chắn rằng mình đã gặp được một vị thần thực sự và ngay lập tức liên lạc với Zhao Jun.

Zhao Jun tính ngày sinh của Hu Lili và nói: "Con có một 'nghiệp bợ' phải trả, và phải làm gì đó để xóa nó. Nghi lễ này rất cao cấp, chỉ có sư phụ của ta mới có thể làm được."

Vì vậy, với sự giúp đỡ của Zhao Jun, Lili đã gặp được "Sư phụ Huyền Minh" được đồn đại trong một biệt thự.

Nữ đại gia bị “thầy phong thủy” lừa hàng chục tỷ đồng: Kế hoạch được thực hiện bài bản, tới cảnh sát cũng choáng!- Ảnh 3.

"Sư phụ Huyền Minh" sau khi gặp Lili đã tính toán lại tử vi cho cô rồi nói: "Sở dĩ sức khỏe của con không tốt là vì con đang bị ma nam quấy rầy, muốn đưa con đi kết hôn bí mật. Con phải xử lý cuộc hôn nhân này của mình trước, nếu không bệnh tật và 'nợ' của con sẽ không thể giải quyết. Con cũng phải giảm tiêu dùng và kiểm soát ham muốn vật chất và dùng tiền để chữa bệnh."

Lili vô cùng cảm động và tin rằng mình đã gặp được một vị thần sống, cô vô cùng tin vào lời nói của sư phụ.

Sau đó, "Sư phụ Huyền Minh" chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Sau khi "chỉ đạo" Lili trả 50.000 nhân dân tệ (khoảng 162 triệu đồng) tiền "phí vật chất", "sư phụ" yêu cầu cô rời đi.

Kể từ đó, hỏi "Sư phụ Huyền Minh" đã trở thành lựa chọn giải quyết vấn đề đầu tiên của Lili. Chỉ cần có khó khăn hay gặp trục trặc, Lili sẽ đến gặp "sư phụ" này.

Sau khi biết "Sư phụ Huyền Minh" có kỹ thuật châm cứu độc quyền, Lili ngay lập tức đặt lịch hẹn và mua một loạt phương pháp châm cứu với giá 600 nhân dân tệ (khoảng 2 triệu đồng) một giờ.

Mọi thứ thay đổi vào năm 2022.

Trong năm đó, Lili đã chi hơn 440.000 nhân dân tệ (khoảng 1.5 tỷ đồng) cho "sư phụ" để thực hiện các nghi lễ và mua "thuốc tiên". Tuy nhiên, cô không chỉ ly hôn với chồng mà cô vốn có mối quan hệ rất tốt đẹp mà tình trạng thể chất của cô cũng không hề cải thiện chút nào.

Lili cuối cùng cũng bừng tỉnh và chọn cách gọi cảnh sát.

Nữ đại gia bị “thầy phong thủy” lừa hàng chục tỷ đồng: Kế hoạch được thực hiện bài bản, tới cảnh sát cũng choáng!- Ảnh 4.


Nếu tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ thấy những tình huống tương tự không phải là hiếm. Không biết từ bao giờ, một nhóm "bậc thầy" lại hoạt động rất tích cực trên Internet.

Bề ngoài, họ không ngừng phân tích chiêm tinh và số học, nhưng trên thực tế, họ đang lừa tiền của người khác dưới chiêu bài "diệt tai, giải quyết vấn đề".

Những hình thức này thường có một điểm chung: Các "đại sư" đều lợi dụng nỗi sợ bệnh tật, sự lo lắng về công việc và nhu cầu tình cảm của người bình thường để gây ồn ào, lừa đảo và trục lợi từ đó.

"Báo cáo khảo sát lấy mẫu công khai của Trung Quốc lần thứ ba về các hiện tượng chưa biết" do Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố cho thấy: Cứ 4 người ở Trung Quốc thì có 1 người "tin tưởng mạnh mẽ" hoặc "phần nào tin" vào việc xem bói.

Ở đâu có nhu cầu, ở đó có thị trường. Khi chúng ta đặt hoàn toàn số phận của mình vào một số điều viển vông thì rất dễ bị những người có ý đồ xấu lợi dụng.

Kết quả là sự bối rối, hoang mang, lo lắng… vô hình được rèn thành quả cân trong tay những kẻ lừa đảo. Khi trọng lượng được tích lũy đến một mức độ và giai đoạn nhất định, nó sẽ trở thành công cụ kiếm tiền mạnh mẽ nhất trong tay những kẻ lừa đảo.

Điều bạn muốn là tìm một "đại sư" để giúp bạn "thay đổi vận mệnh"; nhưng điều mà các "đại sư" muốn là lừa gạt hết số tiền trong túi của bạn. Một khi bị lừa, lạc đường, bị người khác dẫn dắt thì hậu quả sẽ rất tai hại.

Nữ đại gia bị “thầy phong thủy” lừa hàng chục tỷ đồng: Kế hoạch được thực hiện bài bản, tới cảnh sát cũng choáng!- Ảnh 5.

Nhà văn người Pháp, Romain Rolland từng nói rằng "từ bỏ tư duy độc lập là cốt lõi của mọi bất hạnh".

Chúng ta nên giữ một cái đầu tỉnh táo khi nói đến mê tín và quyền lực. Đừng nuông chiều, đừng mù quáng làm theo, đừng nhượng bộ mà hãy tin vào phán đoán của chính bản thân và có những hành động tích cực.

Về bản chất, những người muốn thay đổi vận mệnh của mình cần phải vượt qua sự phụ thuộc và sức ì của tầng lớp mà bản thân đang ở, đồng thời sử dụng tầm nhìn xa và ý chí phi thường để vạch ra một con đường cho mình.

Con đường này tuy ít người qua lại và không có biển chỉ dẫn nhưng lại ẩn chứa một tương lai giàu trí tưởng tượng hơn. Cuối cùng, tôi muốn động viên mọi người bằng những lời của nhà giáo dục Dong Yuhui. Dong Yuhui từng có một cuộc thảo luận sâu với Yan Zhen, một tác giả sách, về chủ đề thay đổi vận mệnh cá nhân.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Dong Yuhui nói: "Tôi muốn nói với các bạn rằng mặc dù những gì chúng tôi nói là sự thật nhưng xin hãy tin rằng đó không phải là tuyệt đối". Tự mình thiết lập vận mệnh và tìm kiếm phước lành cho riêng bản thân, đó mới là điều chúng ta nên làm. Thay đổi số phận chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tu thân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại