Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua 'giống' con lai 5 dòng máu, giờ 'mạnh tay' cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm

TaeTae |

Bà mẹ đơn thân Diệp Hải Dương đã tự mình nuôi nấng và chăm sóc 2 đứa con của mình. Cô còn rất chịu chi khi bỏ ra số tiền khủng để đầu tư cho giáo dục và phát triển toàn diện các mặt của con.

Diệp Hải Dương (SN 1988) là CEO của một công ty mỹ phẩm ở Trung Quốc. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà cô còn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, độc lập về tài chính khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Mặc dù công việc kinh doanh ngày càng phát triển nhưng vốn không có ý định kết hôn sớm, mặc cho những lời thúc giục từ phía gia đình, cô cũng chỉ đành hưởng thụ cuộc sống một mình. Tuy nhiên, vốn là người thích trẻ con, mỗi khi ra ngoài gặp đối tác, gặp những người mẹ dắt tay con đi chơi, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi khao khát được làm mẹ.

Do đó, vào khoảng năm 2018, Diệp Hải Dương đã quyết định đến Mỹ để thụ tinh nhân tạo. Cô bỏ ra số tiền khoảng 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng) nhằm có được tinh trùng "xịn" cho con. Giai đoạn này bao gồm cân nhắc về vẻ ngoài, học thức, tư duy của chủ mà cô đã chọn được 3 giống tốt nhất, đa số họ đều là các chàng trai đến từ các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, có chỉ số IQ cao vượt trội cùng ngoại hình điển trai, cao ráo.

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 1.

Diệp Hải Dương khi mang thai đứa con đầu lòng. (Ảnh: Internet)

Nhờ trải qua phương pháp chăm sóc, tĩnh dưỡng bản thân mà quá trình mang bầu và sinh con của cô diễn ra suôn sẻ nên đứa bé chào đời sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. 

Được biết, cô bé có tên là Doris gen lai 5 quốc gia. Từ lúc bé cho đến giai đoạn trưởng thành, Doris đều vô cùng thông minh và khỏe mạnh. Cô bé có làn da trắng, mái tóc vàng và mắt nâu, y hệt như phiên bản cô búp bê ngoài đời thực.

Ngoài ra, cô bé còn sở hữu khả năng tự tin, tạo dáng trước ống kính, thậm chí Doris là còn gương mặt "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều show diễn thời trang trên toàn thế giới.

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 2.

Bé Doris sở hữu vẻ ngoài vô cùng dễ thương. (Ảnh: Internet)

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 3.
 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 4.
 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 5.

Hai mẹ con thường xuyên chơi đùa và dành tình cảm cho nhau. (Ảnh: Internet)

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 6.

Diệp Hải Dương cũng thường xuyên đưa con gái đi du lịch cùng mình. (Ảnh: Internet)

Nhờ được hưởng sự chăm sóc, giáo dục từ nhỏ nên khi mẹ Diệp Hải Dương mang thai đứa bé thứ 2, cô bé cũng vô cùng gương mẫu, luôn yêu thương và chăm sóc em từng tí một. Và vào ngày 10/2/2022, Hải Dương đã hạ sinh thành công một bé gái tiếp theo.

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 7.

Hình ảnh bé Doris ôm em gái mới sinh, cúi xuống hôn lên má em với vẻ mặt vui mừng và hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 8.

Tuy mới sinh nhưng em gái trộm vía cũng sở hữu mũi cao, mắt to, môi hồng, trán cao, tương lai sẽ là một cô bé đáng yêu giống cô chị. (Ảnh: Internet)

Mặc dù làm mẹ đơn thân của 2 đứa con không phải việc dễ dàng nhưng Diệp Hải Dương có khả năng tài chính nên cô luôn ưu tiên đầu tư những điều tốt nhất cho con của mình. Bên cạnh cuộc sống sung túc, quần áo, giày dép hàng hiệu thì đầu tư cho giáo dục cũng là thứ ưu tiên hàng đầu đối với Hải Dương.

Mới đây, cô đã tiết lộ về mức học phí mà bé Doris đang theo học ở trường mẫu giáo: "Con gái tôi đang học một lớp nhỏ ở trường mẫu giáo quốc tế, học phí hàng năm là 300.000 tệ, cộng với các lớp nghệ thuật, học cưỡi ngựa, học đánh gôn, học ngoại ngữ,... học phí hàng năm ít nhất là một triệu NDT (gần 3,5 tỷ đồng)"

(Ảnh: Internet)

 Nữ CEO từng bỏ gần 2 tỷ đồng mua giống con lai 5 dòng máu, giờ mạnh tay cho con học trường quốc tế, đóng học phí hơn 3,5 tỷ/năm  - Ảnh 10.

Bé Doris càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. (Ảnh: Internet)

Với một mức học phí khủng như vậy ở độ tuổi mầm non, chứng tỏ Hải Dương rất quan tâm và mong muốn con gái được hưởng một môi trường học tập tốt nhất để có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Khỏi phải nói, đây chính là bà mẹ đơn thân vừa làm tốt vai trò thiêng liêng của mình, vừa thay thế một người cha mà không cần đắm chìm hay trông cậy vào cuộc sống hôn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại