
Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Hương Thủy.
Hương Thủy vừa xuất hiện, nhạc sĩ Chung Tử Lưu đã thốt lên về tướng giàu sang, mệnh phụ phu nhân của Hương Thủy: “Tôi rất thích nhìn tướng dáng sang, cao, người mẫu của Hương Thủy.
Hương Thủy
Hương Thủy và Như Quỳnh là hai gương mặt mà nhìn vào đã thấy mát mẻ, tươi tắn”.
Ca sĩ Mỹ Linh cũng nhận định: “Nhìn Hương Thủy là thấy năng lượng, tươi tắn như ánh mặt trời”.
Về phía mình, Hương Thủy chia sẻ về việc đi hát trở lại sau nhiều năm vắng bóng để chăm lo gia đình. Cô nói: “Không biết vì sao năm vừa qua là năm tôi vô cùng bận rộn, đi hát khắp nơi.
Tôi chỉ muốn cảm ơn trời Phật, Tổ nghiệp đã cho tôi vẫn được đi hát, được khán giả yêu mến. Những năm trước tôi hơi lười nhưng năm nay ông xã giục tôi đi hát và bảo: Em cứ đi đi, em cứ ở nhà rồi stress nhìn còn tội hơn.
Thế là tôi đi hát, lấy năng lượng từ khán giả rồi vui vẻ, hạnh phúc, về lan tỏa cho gia đình. Tôi nghĩ đi hát cũng là phép thử cho mình. Cứ ở nhà rồi tôi stress, đem lại những điều không vui cho gia đình. Đến khi đi hát, gặp khán giả xong tôi cứ cười tủm tỉm, về nhà vẫn vui nên cả nhà vui theo”.
Không chỉ Chung Tử Lưu, diễn viên Minh Dự cũng từ chia sẻ về tướng giàu sang, mệnh phụ phu nhân của Hương Thủy: “Tôi từng thấy chị Hương Thủy ở ngoài rồi, sang trọng lắm, cũng đeo kim cương hột xoàn dữ dội lắm, còn lái siêu xe.
Chị Hương Thủy đi chùa đeo nhẫn kim cương phát sáng như ánh nắng, chói mắt. Hôm đó trời âm u, chị Hương Thủy đi chùa mà tôi thấy ánh nắng ở đâu chiếu ra, hóa ra là viên kim cương trên tay chị Hương Thủy phát sáng.
Chị Hương Thủy bước xuống từ siêu xe, mặc nguyên một chiếc đầm lộng lẫy kiêu sa. Tôi nhìn chị là nghĩ luôn rằng, nếu chị Hương Thủy mà đóng kiểu vai phú bà giàu có, sang chảnh thì cũng rất hợp vì chị có thần thái. Chị Hương Thủy mà vào vai đó trên sân khấu thì chỉ cần nói vài câu cũng đủ ăn tiền rồi”.
Được biết, Hương Thủy có cuộc sống giàu có, sở hữu nhiều biệt thự, siêu xe tại Mỹ. Tuy nhiên, cô luôn khẳng định tiền bạc là của chồng, cô thậm chí còn không biết đếm tiền, không biết trong ngân hàng có bao nhiêu tiền.
Cô nói: “Các cửa hàng kinh doanh, nhà hàng là của chồng tôi chứ không phải của tôi. Tôi không có cửa hàng kinh doanh gì hết.
Tôi không giữ tiền và không biết có bao tiền trong ngân hàng. Tôi không hề suy nghĩ tới tiền nong, mọi chuyện tiền bạc là chồng tôi quản lý.
Tôi đi qua Mỹ có chồng con và gia đình, may mắn được đi hát và được khán giả yêu mến. Đó là niềm hạnh phúc của tôi rồi”.