Bộ phim Thái Lan "Rider: Giao hàng cho ma" vừa ra rạp đã gây chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia lồng tiếng như Hồng Vân, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát...
"Rider: Giao hàng cho ma" xoay quanh bộ ba Nat, Yod và Kai làm nghề giao hàng. Ban ngày, họ như bao nhân viên giao hàng khác, đến đêm tiếp tục nhận đơn của người cõi âm.
Một ngày, Nat gặp và yêu Pie - cô chủ cửa hàng sửa điện thoại xinh đẹp. Khi tình yêu chớm nở, Pie biến mất không lời từ biệt, Nat cùng Yod và Kai ra sức tìm kiếm, từ đó phát hiện sự thật không ngờ.
Cặp Nat - Pie do tài tử Mario Maurer và "ngọc nữ thế hệ mới" Freen Sarocha đóng. Phim thuộc thể loại kinh dị, hài hước và lãng mạn, ra rạp dịp Valentine 14/2.
Cảnh trong phim "Rider: Giao hàng cho ma"
Không chỉ thu hút bởi câu chuyện hài hước, nhiều tình tiết bất ngờ cùng diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên Thái Lan, "Rider: Giao hàng cho ma" còn được quan tâm bởi dàn nghệ sĩ tham gia lồng tiếng gồm những cái tên quen thuộc với khán giả Việt như: Hồng Vân, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát, Huỳnh Thanh Trực...
Trong phim, NSND Hồng Vân đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật mẹ của Pie – một phụ nữ dùng tà thuật để điều khiển các linh hồn.
Chia sẻ về việc lồng tiếng cho nhân vật này, NSND Hồng Vân cho hay, chị đang đóng một phim kinh dị mà vai diễn có khá nhiều điểm tương đồng với nhân vật này nên đây cũng là cơ hội để chị trải nghiệm, xem khả năng biểu đạt cảm xúc của người khác qua giọng nói đến đâu. Hồng Vân còn cho biết, chị học hỏi được nhiều nét diễn của nữ nghệ sĩ Thái Lan.
Trong khi đó, Mạc Văn Khoa tâm sự, lúc đầu anh khá đắn đo, lại lo lắng không biết có thể hoàn thành tốt không khi chưa từng thử sức ở mảng lồng tiếng. Tuy nhiên, khi nhận được lời khen của khán giả với màn thể hiện giọng nói của mình, anh đã rất háo hức.
Mạc Văn Khoa còn hài hước cho biết, thời gian qua anh vắng bóng trên màn ảnh nên đi lồng tiếng cho đỡ nhớ nghề.
Chia sẻ về cát-xê khi tham gia lồng tiếng phim, NSND Hồng Vân nói trên tờ Vietnamnet: "Sau phim Hai Muối , tôi mến sự tử tế của NSƯT Vũ Thành Vinh nên gần như không từ chối lời mời nào từ anh ấy và không màng cát-xê bao nhiêu".
Về phần mình, Mạc Văn Khoa khẳng định tại buổi công chiếu phim: "Tôi nổi tiếng nhờ cuộc thi Cười xuyên Việt của anh Vũ Thành Vinh. Tôi vẫn ghi nhớ điều đó nên anh ấy trả bao nhiêu cũng được".