Những chiếc ô che mưa cho con sau buổi thi cuối: Dù cuộc đời có sóng gió thế nào, đã có cha mẹ ở đây

Quang Thái |

Những giọt mưa rơi, chiếc ô đầy sắc màu che cho những đứa con - những thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội đầy căng thẳng, đó là hình ảnh biểu tượng cho tấm lòng cha mẹ.

Nếu như có hình ảnh nào đó đẹp nhất trong ngày hôm nay, thì đó là hình ảnh những chiếc ô. Những chiếc ô trên tay những người cha người mẹ, che cho những đứa con vừa bước ra khỏi phòng thi, trên tay vẫn là giấy bút, trên khuôn mặt vẫn còn đầy những sự căng thẳng.

Dưới cơn mưa nặng hạt, cha mẹ vẫn đứng đó, luôn có mặt khi con cần.

Trời có nắng có mưa, cha mẹ vẫn đứng ở đây, chờ đợi những đứa con. Dẫu cuộc đời có sóng gió, có khó khăn, thử thách còn chờ đợi con rất nhiều, mai này dù có ra sao, cha mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con.

Những chiếc ô, những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay động viên, những nụ cười, những giọt nước mắt, tất cả đều có ở cổng trường thi. Tất cả đều đẹp.

Những chiếc ô che mưa cho con sau buổi thi cuối: Dù cuộc đời có sóng gió thế nào, đã có cha mẹ ở đây- Ảnh 1.

Kỳ thi căng thẳng kết thúc dưới cơn mưa nặng hạt, cha mẹ đứng đón con với những chiếc ô rực rỡ sắc màu

Con ở trong kia làm bài thi, ngoài này cũng là sự hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, của những bậc làm cha làm mẹ.

Nếu muốn thấy rõ nhất sự đáng yêu của những ông bố, hãy cứ đứng ở cổng trường tiểu học mỗi sáng sớm. Những ông bố chuẩn bị đến giờ đi làm, vẫn cố nhìn theo bước chân con gái mình bước vào cổng, đi dưới sân trường, cho đến khi cái bóng dáng bé nhỏ bước vào lớp học.

Nếu muốn thấy rõ nhất sự đáng yêu của những bà mẹ, hãy đứng ở cổng trường. Cậu con trai đã cao hơn mẹ cả cái đầu, vóc dáng đồ sộ, vẫn còn được mẹ hỏi ăn gì chưa đấy, có đói không.

"Năm nay là bọn nhóc sinh năm 2009, năm sau thì bọn nhóc sinh năm 2010, rồi 2011. Thương các con quá, bây giờ tụi nhỏ thi vào 10 áp lực căng thẳng quá, chẳng như chúng mình ngày xưa. Thôi thì động viên con cố gắng, ngày nào nó cũng học đến tận khuya rồi sáng sớm lại dậy ôn thi, đến gầy cả người, nhìn mà xót xa"

"Nó lớn rồi, bây giờ cũng ngại nói những lời yêu thương, lại sợ là sến quá. Cơ mà chút nữa con thi xong, phải ra nói với nó rằng dù kết quả thi có thế nào, bố mẹ vẫn yêu con. Cả ngày đồng hành cùng nhau cả mấy năm nay đấy, cứ phải động viên suốt, thương con"

"Thôi được rồi, thi xong rồi, về nghỉ ngơi đi đã. Không làm được câu cuối à, thôi không sao đâu".

"Ơ kìa đừng có rơi nước mắt, cười lên nào. Làm bài thi xong rồi"

Những câu hội thoại mà phụ huynh chia sẻ với nhau trong lúc chờ đợi con mình, những câu nói mà phụ huynh nói với con mình ở cổng trường, sau buổi thi. Các ông bố bà mẹ cùng đồng cảm chia sẻ với nhau, những nỗi lo lắng cho đứa con thân yêu của mình.

Những chiếc ô trong một ngày thi mưa gió, đó là hình ảnh mang tính biểu tượng của ngày hôm nay. Những chiếc ô của sự yêu thương, che cho con để những hạt mưa rơi xuống không ướt cuộc đời. Những người cha người mẹ, với những nỗi lo lắng, cũng đã mệt rồi.

Những chiếc ô che mưa cho con sau buổi thi cuối: Dù cuộc đời có sóng gió thế nào, đã có cha mẹ ở đây- Ảnh 2.

NSND Xuân Bắc nói rằng các con nên gửi cả lời cảm ơn đến cha mẹ mình, sau một kỳ thi mà cha mẹ cũng rất vất vả

Sau buổi thi cuối cùng, NSND Xuân Bắc - một trong những phụ huynh cũng đưa con đi thi trong kỳ thi lần này - đã thực hiện 1 clip. Anh nói với con trai mình rằng: "Nhớ phải cảm ơn người đã giúp mình trong kỳ thi này, gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, đến cả các bác lao công, bảo vệ. Con nên cảm ơn cả mẹ mình nữa, người đã lo bữa sáng cho con ăn để đi thi".

Những tràng vỗ tay được các anh chị tình nguyện viên dành cho khác thí sinh bước ra khỏi cổng trường thi, còn những người cha người mẹ, với những chiếc ô trên tay, cũng xứng đáng được tôn vinh.

Thi cử xong rồi, mình về nhà thôi con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại