Nhọc nhằn hạ gục đối thủ "ranh như cáo", chủ nhà SEA Games 30 báo tin vui cho Việt Nam

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

U22 Malaysia đã có sự tính toán khá tinh ranh, và họ cũng đã thực hiện nó không hề tệ, song "khôn ngoan chẳng lại với giời"...

Mới có 1 điểm sau 2 trận, đội chủ nhà Philippines tràn lên tấn công dữ dội ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Một trận hòa cũng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng bị loại ngay từ khi SEA Games 30 còn chưa khai mạc khiến U22 Philippines chỉ còn một con đường duy nhất là phải chiến thắng.

Ở phía ngược lại, chỉ cần một trận hòa là đủ cho U22 Malaysia mở toang cánh cửa vào bán kết cho mình khi hai đối thủ còn lại đều rất yếu ớt, bởi thế đội bóng áo vàng thực hiện chiến thuật cực kỳ tinh ranh, phòng ngự chặt, sử dụng triệt để những tiểu xảo để khiến đối phương nổi nóng. Bên cạnh đó, họ cũng rình rập những cơ hội phản công để "kết liễu" đối phương.

Nhọc nhằn hạ gục đối thủ ranh như cáo, chủ nhà SEA Games 30 báo tin vui cho Việt Nam - Ảnh 1.

Sau hiệp đấu đầu tiên cực kỳ quyết liệt, với tốc độ cực cao, rốt cuộc Philippines vẫn không thể xuyên thủng nổi hàng phòng ngự cực kỳ tỉnh táo của đội khách. Thậm chí phút 53, đội trưởng Irfan Zakaria của họ còn phải nhận thẻ vàng vì pha "nóng mặt" vào bóng triệt hạ với đối thủ. Càng chơi, U22 Malaysia càng tự tin. Song Philippines cũng không vì thế mà bớt "nhiệt", bởi sau lưng của họ đã là hố sâu.

Rốt cuộc, toan tính khôn ngoan của Malaysia cũng "không lại với giời" khi Philippines có được thứ mà mình cần - bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng ấy không đến từ một pha tấn công dần dập, sắc bén, mà đau đớn thay cho đội khách, nó đến từ một pha đá phạt góc, và là một pha phản lưới nhà.

Cú đá phạt góc bằng má ngoài chân phải của Stephan Schrock đi cực xoáy vào góc gần khung thành Malaysia, trung vệ Aguinaldo dũng mãnh băng vào khiến thủ thành U22 Malaysia luống cuống đẩy bóng vào lưng hậu vệ của mình bật vào lưới. Sau 72 phút vây hãm khung thành đối phương không ngừng nghỉ, rốt cuộc U22 Philippines cũng thoát khỏi "thảm họa".

Nhọc nhằn hạ gục đối thủ ranh như cáo, chủ nhà SEA Games 30 báo tin vui cho Việt Nam - Ảnh 2.

Hơn 20 phút cuộc trận được chứng kiến một màn trình diễn hoàn toàn ngược lại so với những gì diễn ra trước đó. Đến lượt U22 Malaysia lồng lên tấn công, còn U22 Philippines gồng mình chống đỡ. Rốt cuộc, đội chủ nhà làm được cái điều mà đội khách không thể làm được - giữ sạch mành lưới.

Trận thắng 1-0 của U22 Philipines bảng A và tình thế khá thú vị khi 4/5 đội ở bảng đấu này vẫn còn nguyên hi vọng vào bán kết. Myanmar sau 3 trận đang đứng đầu bảng với 7 điểm, Campuchia có 4 điểm sau 2 trận, vẫn còn 2 trận đấu nữa với Myanmar và Malaysia, Philippines có cùng 4 điểm và còn 1 trận gặp Timor Leste. Trong khi đó, Malaysia mới có 1 điểm, nhưng vẫn còn 2 trận gặp Campuchia và Timor Leste.

Trừ Myanmar khá thảnh thơi với trận gặp đối thủ "nhẹ ký" U22 Campuchia ở lượt đấu cuối, tấm vé thứ hai vào bán kết vẫn nằm trong sự định đoạt của 3 đối thủ còn lại - trừ Timor Leste.

Ở bảng B, U22 Việt Nam vẫn đang là đội đứng đầu bảng, và nếu thắng U22 Indonesia ở trận đấu tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cực sáng cửa giữa ngôi đầu bảng. Khi đó, khả năng rất lớn U22 Việt Nam sẽ tránh được U22 Myanmar ở trận bán kết, và sẽ gặp đối thủ yếu hơn nhiều ở đấy.

Tỷ số: U22 Philippines 1-0 U22 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại