Nhớ bàn thắng kinh điển của Văn Quyến và chờ đợi Công Phượng!

Thái Hải |

Liệu Công Phượng có làm được điều tương tự như đàn anh Văn Quyến từng sút tung lưới Hàn Quốc hồi năm 2013?

Gần 14 năm về trước, thần đồng của bóng đá Việt Nam, tiền đạo Phạm Văn Quyến khiến người hâm mộ cả nước nức lòng với bàn thắng vào lưới của Hàn Quốc thuộc vòng loại Asian Cup 2004. Pha lập công duy nhất của Quyến "béo" giúp thầy trò HLV Alfred Reidl giành được chiến thắng lịch sử trước đội bóng xếp thứ 4 tại World Cup 2002.

Đáng chú ý, tiền đạo người Nghệ An đã chọc thủng lưới thủ thành Lee Won-Jea, người hùng của bóng đá xứ sở Kim chi tại World Cup 2002. Đây chính là thủ môn nổi tiếng của Hàn Quốc với kinh nghiệm 4 lần góp mặt tại các kỳ World Cup vào các năm 1994, 2002, 2006 và 2010.

Quá ấn tượng và dường như không quên việc bị Văn Quyến khuất phục, năm 2015 khi nằm trong thành phần ban huấn luyện U23 Hàn Quốc sang Việt Nam thi đấu giao hữu, thủ thành Lee Won-Jea đã luôn hỏi thăm các phóng viên Việt Nam về Văn Quyến.

Thậm chí trước trận giao hữu này, các tuyển thủ U23 Việt Nam còn được ban huấn luyện cho xem lại pha lập công của đàn anh Văn Quyến. Đó là pha bóng mà từ tình huống phản công nhanh bên cánh phải, tiền vệ Tuấn Phong tâng bóng một nhịp rất chuẩn xác giúp Quyến "béo" có cơ hội chọc thủng lưới thủ môn Lee Won-Jea.

Có lẽ, ngày 19/10/2003 tại Oman năm 2003, sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của riêng tiền đạo Văn Quyến và U23 Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên đội bóng của chúng ta hạ gục đội bóng xếp thứ 4 thế giới và là niềm tự hào của châu Á lúc bấy giờ.

Nhớ bàn thắng kinh điển của Văn Quyến và chờ đợi Công Phượng! - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của U22 Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Triều.

Thời gian thấm thoắt trôi, giờ đây bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải...

Ở đó Công Phượng nổi lên như là đầu tàu của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, nơi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận quyết đấu với Hàn Quốc để giành tấm vé dự vòng chung kết năm 2018.

Ngày mai lúc 19h00 trên sân Thống Nhất, Công Phượng và các đồng đội sẽ ra sân và mang theo hy vọng của hàng triệu con tim Việt Nam với tấm vé đến Trung Quốc.

Tiền đạo Công Phượng, với vai trò thủ lĩnh hàng công sẽ là đầu tàu để mong cho U22 Việt Nam có ít nhất một kết quả hòa trước Hàn Quốc, kết quả đủ để chúng ta góp mặt trong ngày hội lứa tuổi 23 của châu lục mà không cần phụ thuộc các bảng đấu khác.

Hoài niệm về Văn Quyền và hy vọng Công Phượng sẽ làm được điều tương tự như đàn anh cùng quê Nghệ An. Nếu Công Phượng ghi bàn thì không gì toàn mỹ hơn với tiền đạo của HAGL khi anh chứng minh được giá trị cũng như đẳng cấp.

Trong trường hợp không lập công, ít nhiều với tầm ảnh hưởng của mình, Công Phượng cũng sẽ khiến cho hàng phòng ngự của Hàn Quốc vất vả khi không thể nào rời mắt khỏi anh. Tiếng gọi từ quá khứ vọng đến tương lai, cùng hy vọng, chờ đợi Công Phượng và các đồng đội tạo nên cơn địa chấn thứ hai trước Hàn Quốc.

Nhìn Công Phượng lại nhớ đến Văn Quyến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại