Nhìn Rafaelson "mất tích" sau ngày nhập tịch, giấc mơ gồng gánh tuyển Việt Nam không dễ mà thành?

Linh Đan |

3 trận liên tiếp, Rafaelson tịt ngòi. Đó là điều chưa từng xảy ra ở mùa trước. Có vẻ như, việc ghi bàn với tiền đạo này sẽ ngày một khó khăn hơn khi đối thủ ngày càng dè chừng anh.

Rafaelson (tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son) chưa có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam vào tháng 10. Lý do đơn giản bởi anh chưa được FIFA phê duyệt tư cách thi đấu, dù cho tiền đạo gốc Brazil đã có quốc tịch Việt Nam.

Phải đến tháng 1/2025, Rafaelson mới đáp ứng được tiêu chí sinh sống 5 năm liên tiếp tại Việt Nam, từ đó đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG. Như vậy, chân sút này sẽ đành lỡ hẹn với AFF Cup 2024.

 - Ảnh 1.

Rafaelson vẫn chưa thể thi đấu cho tuyển Việt Nam dù đã có quốc tịch.

Vào thời điểm Rafaelson bùng nổ giúp CLB Nam Định vô địch V.League mùa trước, không ít người hâm mộ kỳ vọng chân sút này sẽ sớm nhập tịch để tăng cường sức tấn công cho tuyển Việt Nam. Với thông số ghi 31 bàn sau 26 trận, Rafaelson khi ấy thực sự là một cơn ác mộng với bất kỳ hàng thủ nào tại V.League.

Tuy nhiên, mọi thứ ở mùa giải mới lại đang không mấy thuận lợi với Rafaelson. Đã 3 trận liên tiếp, tiền đạo này không ghi bàn. Đó là điều chưa từng xảy ra ở mùa trước.

Tất nhiên, đó chưa phải điều gì thảm họa, bởi phong độ cầu thủ lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Tuy nhiên nhìn cách CLB Nam Định chật vật khi Rafaelson bị phong tỏa, vây ráp chặt hơn trước, người hâm mộ phần nào cũng nhận ra thế khó của đội bóng này khi phụ thuộc vào một ngôi sao trên hàng công.

Ngay trận Bangkok United tại Cúp C2 châu Á vào tối qua (3/10), cả trận Rafaelson có 3 lần dứt điểm và không có cú sút nào trúng khung thành. Đội bóng Thái Lan rõ ràng đã nghiên cứu kỹ CLB Nam Định, từ đó luôn cắt cử ít nhất 2 người theo sát Rafaelson.

 - Ảnh 2.

Rafaelson loay hoay giữa vòng vây của các cầu thủ Bangkok United.

Không thể phủ nhận Rafaelson là một tiền đạo giỏi, và trong tương lai anh có cơ hội lớn để được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng rõ ràng không thể mơ mộng rằng chỉ cần bổ sung cầu thủ này, chất lượng tấn công của ĐTQG sẽ lập tức được cải thiện. Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, và một mình Rafaelson không thể giải quyết được hết những tồn đọng của tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Người hâm mộ có quyền mong đợi về những cú nước rút thần tốc, những siêu phẩm và những màn ăn mừng của Nguyễn Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên để nghĩ rằng một mình tiền đạo này có thể gồng gánh ĐTQG là điều hơi mơ mộng.

Rafaelson là một chân sút chất lượng, nhưng bóng đá lại là cuộc chơi của 11 người trên sân và nhiều hơn thế nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại