Nhặt chiếc cốc nhựa bên đường để múc nước uống, gần 1 tháng sau, cậu bé 15 tuổi tử vong

Tuyết Nhung |

Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, cuối cùng cậu bé vẫn không qua khỏi do ngộ độc quá nặng.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân là một thiếu niên mới 15 tuổi, hiện sống cùng với gia đình tại huyện Trúc Khê thuộc thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo đó, vào hôm xảy ra sự việc, cậu bé đã đi đến con sông gần nhà để chơi. Một lúc sau, cảm thấy khát nước, cậu bé liền nhặt lấy chiếc cốc nhựa bị ném bỏ trên đường, chạy xuống sông để múc nước uống.

Khi đưa cốc lên miệng, nếm thấy nước có mùi vị rất kì lạ, cậu bé lập tức ném đi rồi trở về nhà. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cậu bé liền nhiễm bệnh. 

Ban đầu cậu bị nôn mửa và tiêu chảy rất dữ dội. Sau một tuần bệnh tình không thuyên giảm, gia đình liền đưa cậu bé đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé đã bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Hóa ra chiếc cốc cậu bé nhặt để lấy nước sông uống trước đó đã được sử dụng để đựng thuốc diệt cỏ. Đây lại là loại thuốc diệt cỏ Paraquat có độc tính rất mạnh.

Hôm 15/8, tình trạng của cậu bé đột ngột chuyển biến xấu, các bác sĩ đã lập tức chuyển bệnh nhân đến bệnh viện lớn hơn ở thành phố Thập Yển để cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết cậu bé đã bị suy gan thận nặng, xơ hóa phổi, khoang miệng cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Guo Yuanbing – cha của nạn nhân cho biết cậu bé chỉ tiết lộ việc đã sử dụng chiếc cốc sau khi được bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc nghiêm trọng.

"Trước đó chúng tôi hoàn toàn kinh ngạc không biết làm thể nào thằng bé lại bị ngộ độc. Cạnh bờ sông có rất nhiều cánh đồng lúa và đây là thời điểm mà nhiều nông dân sử dụng thuốc để diệt cỏ bảo vệ mùa màng"- ông Guo nói.

Thứ năm vừa qua, các bác sĩ chẩn đoán phổi của cậu bé đã bị hư hại nghiêm trọng và hy vọng duy nhất lúc này chính là ghép tạng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Zeng Huanchao – bác sĩ chủ trị cho cậu bé cho biết rất khó để tìm được người hiến tạng phù hợp vào lúc này.

Bên cạnh đó, gia đình cậu bé cũng không đủ khả năng để chi trả cho khoản chi phí đắt đỏ để thực hiện phẫu thuật ghép tạng nên cuối cùng gia đình đã quyết định ngừng việc chữa trị. Hồ sơ bệnh án ghi nhận, cậu bé tử vong vào tối ngày 6/9 sau 3 tuần điều trị tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại