"Nhanh hoặc chết": Bài học đắt giá dành cho người biết tư duy sâu

Hoa Hướng Dương |

Bạn sinh ra không có quyền được lựa chọn là linh dương hay sư tử, cá sấu. Nhưng bạn có quyền lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước hay dừng lại...

Trên cánh đồng thảo nguyên bao la của châu Phi, mỗi ngày đều là một cuộc chiến không khoan nhượng, một bên là kẻ săn mồi, còn một bên là những con mồi đang ngày ngày tìm cách trốn chạy.

Những con linh dương hiền lành yếu đuối biết rằng, khi Mặt trời hé lộ những tia nắng đầu tiên cũng chính là lúc chúng bắt đầu một cuộc đua mới: Cuộc đua sinh tồn!

Từ bài học của động vật hoang dã...

Nhanh hoặc chết: Bài học đắt giá dành cho người biết tư duy sâu - Ảnh 1.

Cuộc chạy đua giữa sự sống và cái chết. Ảnh minh họa.

Đó là một cuộc chiến không khoan nhượng mà nó buộc phải chạy nhanh hơn những kẻ đi săn nếu không muốn trở thành bữa ăn cho bầy thú háu đói.

Tuy nhiên, sư tử cũng biết rằng nếu không chạy nhanh hơn những con linh dương, chúng cũng sẽ bị chết đói, không ai có lựa chọn khác, chúng phải chạy, chạy để tồn tại, chạy để sống.

Kẻ chạy chậm hơn sẽ không thể tồn tại trong môi trường nghiệt ngã này. Ở đó, sư tử là vua của muôn loài, là kẻ thống trị tuyệt đối của thảo nguyên châu Phi.

Còn linh dương, chúng chỉ là những kẻ yếu đuối ăn cỏ hiền lành và thường xuyên phải di chuyển để kiếm nguồn nước và thức ăn, chúng chính là những kẻ di cư của châu Phi.

Mặc dù có sức mạnh tuyệt đối thế nhưng đối tượng mà sư tử săn mồi lại là những con linh dương non vừa mới đẻ hay những con linh dương già chậm chạp. Nếu kiêu ngạo ỷ vào sức mạnh của mình, có lẽ chúng sẽ chết đói vì không săn được gì.

Khi vừa lọt lòng, con linh dương phải tìm cách đứng vững trên đôi chân của mình và nhanh chóng tập chạy. Bản năng giúp chúng đứng dậy và chạy vì chúng biết, giây phút chúng chào đời cũng chính là thời điểm cuộc đua của cuộc đời chúng bắt đầu.

Cuộc đua này chỉ kết thúc khi chúng chết. Những kẻ yếu phải luôn cố gắng tìm cách sống sót, chống cự với tử thần, chúng phải chạy!

Thế nhưng những kẻ mạnh thống trị như sư tử nếu không chạy, chúng cũng sẽ chết. Cả hai đều bị nỗi lo sống - chết thúc đẩy chúng chạy mỗi ngày. Ngay cả những kẻ mạnh cũng phải nỗ lực không ngừng nếu muốn tồn tại.

Quy luật sinh tồn này đúng với mọi sinh vật sống trên Trái Đất mà con người cũng không ngoại lệ. Dù bạn là kẻ mạnh hay kẻ yếu, giàu hay nghèo... bạn đều phải nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nhanh hoặc chết: Bài học đắt giá dành cho người biết tư duy sâu - Ảnh 2.

Cuộc chiến sinh tồn luôn chứa đựng bất ngờ, kẻ yếu có thể quật ngã kẻ mạnh. Ảnh minh họa.

Một bài học thứ hai mà chúng ta có thể rút ra được chính là quy luật đường đua, theo đó khi cuộc đua bắt đầu bạn chỉ có thể chạy đến khi cán đích, chạy không ngừng nếu không muốn bị tụt lại.

Bạn có thể bị vấp ngã, nhưng bạn không được phép dừng lại, cuộc sống cũng vậy, chỉ những người về nhất mới được nhớ đến, thật tàn nhẫn nhưng đó là cuộc đua sống còn trong tự nhiên.

Nếu nỗ lực của sư tử thành công, nó sẽ có được phần thưởng xứng đáng là một bữa ăn thịnh soạn. Nếu linh dương thành công, nó tiếp tục được sống và ăn cỏ trên cánh đồng bao la của châu Phi. Cả 2 đều dành được phần thưởng khi về nhất.

Quy luật sinh tồn này thật tàn nhẫn nhưng lại là quy luật giúp cho tự nhiên được cân bằng, nếu không có kẻ ăn thịt, động vật ăn cỏ sẽ phát triển vô tội vạ, ngược lại nếu không có sinh vật ăn cỏ, động vật ăn thịt cũng không thể tồn tại.

Mối ràng buộc này giúp cho cả hai đều phải chiến đấu mỗi ngày.

...Đến cảm nghĩ cho con người chúng ta!

Con người cũng vậy, chúng ta luôn cần một mục tiêu đủ hấp dẫn và một động lực đủ mạnh thúc đẩy, chúng ta sẽ vượt qua tất cả cho dù có khó khăn hay sợ hãi ngăn cản.

Bạn sinh ra không có quyền được lựa chọn là linh dương hay sư tử, cá sấu. Nhưng bạn có quyền lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước hay dừng lại, chính bạn mới là người làm chủ cuộc sống của mình bằng những quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại