Nhạc sĩ Đức Trí: “Có những chuyện không thể kể được vì người dính dáng tới nó vẫn còn sống”

Nguyễn Hương |

"Và có những câu chuyện có thể kể nhưng cũng có những câu chuyện không thể kể vì người dính dáng tới câu chuyện đó họ vẫn còn sống", nhạc sĩ Đức Trí nói.

Chiều ngày 18/9 tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố live concert Đức Trí: Có đôi lần”. Theo đó, đêm nhạc sẽ được tổ chức ở Nhà thi đấu Quân Khu 7 - TPHCM vào tối 5/10/2024 với sự tham gia của ca sĩ: Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Lân Nhã, Thùy Chi, Văn Mai Hương, Trung Quân, Anh Tú và một ca sĩ khách mời bí mật được giữ kín đến tận khi concert diễn ra.

Chia sẻ tại buổi họp báo về lý do tổ chức live concert ở tuổi 51, nhạc sĩ Đức Trí cho biết: “Từ trước đến giờ, tôi luôn dành thời gian làm cho người khác. Những việc tôi kiếm sống hàng ngày là làm nhạc cho các show, viết bài hát, mix nhạc cho ca sĩ… rồi làm bố đưa đón con đi học.

Nhạc sĩ Đức Trí: “Có những chuyện không thể kể được vì người dính dáng tới nó vẫn còn sống” - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Phương Thanh tại buổi họp báo chiều ngày 18/9.

Trong các việc đó, việc viết bài hát khiến tôi được mọi người biết đến nhiều nhất. Vậy thì không có lý do gì mà tôi không tri ân những người yêu thích nhạc của mình bằng đĩa nhạc của mình. Tháng nào tôi cũng làm ít nhất 1 đĩa cho người khác nhưng lại chưa làm một đĩa nào cho mình.

Và tôi nghĩ đến việc, đã đến lúc mình phải làm cho mình, làm đĩa nhạc, bài hát cho tôi. Bây giờ có thể nó không hot như 20 năm trước nhưng tôi cứ làm, để đâu đó có người muốn nghe nhạc của mình thì có đĩa.

Trùng hợp là một người bạn của tôi ở bên Mỹ muốn làm tour lưu diễn của tôi tại Mỹ, châu Âu và điểm dừng chân cuối cùng là Sài Gòn. Nhưng đúng lúc đó dịch covid xảy ra nên dự định đó không thực hiện được.

Thực tế là vừa xong dịch covid đã có đêm nhạc Đức Trí diễn ra rồi nhưng đó là một live show do người khác làm và mời tôi với tư cách khách mời. Còn lần này, tôi gọi live concert đầu tiên vì nó xuất phát từ chính ý tưởng của tôi.

Năm 2021, tôi chỉ dự định làm đêm nhạc nhỏ thôi, chừng 500 - 700 khán giả nhưng khi bàn ra thì không ai chịu làm nhỏ. Lần đầu tiên tôi làm là ở Đà Lạt, hơn 1.000 khán giả ở làng Cù Lần, cách Đà Lạt khoảng 60 km. Sau khi làm mới phát hiện ra, 60% khán giả show đó là bay từ Hà Nội vào.

Từ đó tôi mới nghĩ mình sẽ làm đêm nhạc cho khán giả ở Hà Nội – nơi có rất nhiều người thích nhạc của mình. Lúc đầu cũng định làm nhỏ nhưng đêm nhạc cũng lớn với gần 4.000 khán giả, ca sĩ cũng toàn ngôi sao.

Nhạc sĩ Đức Trí: “Có những chuyện không thể kể được vì người dính dáng tới nó vẫn còn sống” - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đức Trí là một trong những tên tuổi lớn làng nhạc Việt.

Nhạc sĩ Đức Trí: “Có những chuyện không thể kể được vì người dính dáng tới nó vẫn còn sống” - Ảnh 3.

Nam nhạc sĩ và Mỹ Tâm.

Mọi người thắc mắc, sao không làm đêm nhạc ở Sài Gòn? Tôi nói thật, làm đêm nhạc ở Sài Gòn tôi sợ lỗ. Sức mua vé ở Sài Gòn không bằng ở Hà Nội, giống như bụt chùa nhà không thiêng.

Giá vé vài trăm 1 triệu thì rất dễ bán nhưng giá vài triệu thì khó vô cùng. Khi Trung Quân làm concert và bán cháy vé thì tôi mới tự tin và mời Trung Quân hát để lấy vía.

Tôi sẽ không làm đêm nhạc để mình nổi tiếng hơn, giàu hơn vì không có ai làm show mà lời cả, huề vốn là giỏi lắm rồi”.

Khi được hỏi trong live concert này, nhạc sĩ có chia sẻ về những câu chuyện, những bóng hồng phía sau mỗi bài hát không? Nam nhạc sĩ bộc bạch: “Mọi người thường muốn nghe những câu chuyện xung quanh bài hát. Có những bài hát có câu chuyện có thật, cũng có những bài hát không.

Và có những câu chuyện có thể kể nhưng cũng có những câu chuyện không thể kể vì người dính dáng tới câu chuyện đó họ vẫn còn sống hoặc kể câu chuyện ra thì ảnh hưởng tới mọi người”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại