Nguyễn Quốc Huy - Chàng trai Travel Blogger thủ đô và niềm đam mê văn hoá vùng miền Việt Nam

PV |

Đam mê du lịch xê dịch vốn là mơ ước của chàng trai 17 tuổi khi ấy. Đến nay điều ước của anh chàng đã được thực hiện thành công. Chuyến đi khám phá khắp mọi miền đất nước từ Bắc xuống Nam bằng xe phân khối lớn của anh đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Nim đam mê du lch phưt và xe phân khi ln qua nhng thưc phim t khi còn nh 

Sau khi tốt nghiệp đại học Kiến trúc, anh Quốc Huy đã có quãng thời gian là một kiến trúc sư theo đúng như chuyên ngành học của mình. Nhưng do có niềm mê lớn với du lịch và khám phá chinh phục vẻ đẹp tự nhiên, anh Huy quyết định lựa chọn con đường của riêng mình để trở thành một Travel Blogger.

Đặc biệt, chàng trai ấy còn có sở thích chinh phục tốc độ với chiếc xe phân khối lớn. Anh chia sẻ rằng niềm đam mê ấy đã được nuôi dưỡng qua những thước phim điện ảnh, mỗi lần xem phân cảnh có sự xuất hiện của chiếc mô tô tốc độ khiến anh không thể rời mắt.

Sau 2 năm tự kinh doanh ổn định từ bàn tay trắng, anh tự thưởng cho bản thân phần thưởng trị giá lên tới 300 triệu đồng, đó là chiếc xe phân khối lớn mà anh đã ao ước từ khi còn học phổ thông. Ngoài ra, anh chi thêm 28 triệu đồng cho bộ đồ để bắt đầu đam mê xê dịch mọi miền đất nước.

Nguyễn Quốc Huy - Chàng trai Travel Blogger thủ đô và niềm đam mê văn hoá vùng miền Việt Nam - Ảnh 1.

Hành trình chinh phc di đt hình ch S đưc mnh danh là "tour hành xác"

Vốn là người thích sự dịch chuyển, đi để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên, và mang lại nhiều trải nghiệm.

Đầu năm ngoái, anh Nguyễn Quốc Huy (Hà Nội) bắt đầu hành trình đi phượt bằng xe phân khối lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, chàng trai 27 tuổi đã đi qua 41 tỉnh, thành, bao gồm 23 tỉnh ở miền Bắc, 14 tỉnh miền Trung và 4 tỉnh miền Nam. Chuyến đi phượt xa nhất của anh là từ Hà Nội vào TPHCM trong 3 ngày 2 đêm diễn ra hồi tháng 2/2022.

Theo anh Huy, cũng có những chuyến đi chỉ mất khoảng vài trăm nghìn, anh gọi là "phượt thanh cảnh". Chẳng hạn như lúc căng thẳng vì công việc, anh chạy xe lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để uống cà phê, ngắm thành phố từ trên cao rồi lại quay về Hà Nội.

Anh Huy cho biết, những chuyến du lịch của anh thường được mọi người gọi là "tour bạo lực" vì đi quãng đường dài trong một thời gian rất ngắn. Anh cùng bạn đường dành phần lớn thời gian trên xe để ngắm cảnh đẹp dọc các cung đường, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Một trong những "tour bạo lực" của anh là đi từ Hà Nội lên Sa Pa (Lào Cai) chỉ để ăn nồi lẩu thắng cố. Chàng trai cùng nhóm bạn xuất phát lúc 4 giờ sáng từ Hà Nội lên đèo Ô Quy Hồ (SaPa), ăn uống xong nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lên xe về. Nhóm bạn có mặt tại Hà Nội vào 22 giờ cùng ngày, hành trình này dài hơn 750km.

"Phải là người có thể lực tốt, có bạn đường là những người giàu kinh nghiệm phượt thì mới nên thực hiện chuyến đi "hành xác" như vậy. Bạn nào chưa có nhiều trải nghiệm, không có người đi cùng hướng dẫn thì nên bắt đầu bằng những tour ngắn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Điều quan trọng nữa là các bạn phải đảm bảo an toàn giao thông, tìm hiểu kỹ nơi mình sẽ đến và đoạn đường mình phải đi qua để dự tính được những khó khăn, thuận lợi trước mắt", anh Huy nói.

Mặc dù chuyến đi có nhiều khó khăn, nhưng chuyến đi xuyên Việt giúp anh Huy có thêm nhiều năng lượng tích cực, được khám phá nét đẹp vốn có của thiên nhiên hoang sơ. Đặc biệt, qua những chuyến đi phượt, anh Huy được mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ và giao lưu thêm nhiều bạn bè.

Nguyễn Quốc Huy - Chàng trai Travel Blogger thủ đô và niềm đam mê văn hoá vùng miền Việt Nam - Ảnh 2.

Sau nhng hành trình khám phá đt nưc con ngưi, thành qu đt đưc ca chàng Travel Blogger là khi tài sn vô giá.

Hiện tại, trang Facebook cá nhân của chàng trai đã có 19 nghìn lượt theo dõi, đặc biệt phải kể đến kênh Tik Tok Huy ducati với 55.6 nghìn lượt theo dõi và 1.4 triệu lượt thích. Mỗi hành trình kết thúc, anh Huy đã quay lại những thước phim thu hút hàng triệu view và lượt thích. Nhờ những chuyến đi như vậy, chàng trai đã có trong tay khối tài sản vô giá mà ít ai có được đó chính là thước phim ghi lại sau mỗi "tour hành xác".

Sau mỗi hành trình khám phá, Quốc Huy nhận thấy mỗi địa danh, mỗi nơi mà anh đã đặt chân đến đều tiềm ẩn những nét đẹp vốn có. "Điều khiến mình nhớ nhất đó là nét đẹp hoang sơ của tạo hóa, vẻ đẹp ấy chỉ cần ngắm thoáng qua mà có thể gây xao xuyến lòng người. Đặc biệt, sự mến khách của người dân địa phương luôn mang đến cho mình nỗi nhung nhớ không nguôi sau mỗi chuyến đi", chàng trai nói.
Nguyễn Quốc Huy - Chàng trai Travel Blogger thủ đô và niềm đam mê văn hoá vùng miền Việt Nam - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại