Nguyên nhân người đàn ông cố thủ trên nóc nhà suốt đêm

Nguyễn Song |

Sau hơn 7 giờ thuyết phục, nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà đã chịu xuống và khai nhận nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, danh tính của người đàn ông cố thủ trên nóc nhà là Trần Văn Lợi (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trước đó, khoảng 22h tối 13/11, nhiều người dân khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi hốt hoảng khi thấy một người đàn ông mặc quần jeans, mình trần, leo lên nóc nhà 2 tầng cạnh trụ sở Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương rồi la hét, quậy phá.

Thấy vậy, người dân đã gọi nhưng đối tượng không xuống nên nhiều người sợ người đàn ông này sẽ xảy ra chuyện không hay nên đã thông báo cho cơ quan Công an phường Phú lợi và lực lượng cứu hộ tới để đưa xuống đất.

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe thang đến hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà nơi đối tượng trèo lên nóc nằm sâu trong hẻm nên công tác tiếp cận rất khó khăn.

Lực lượng cứu hộ đã cố gắng thuyết phục, vận động người đàn ông này trèo xuống nhưng đối tượng tỏ ra bất cần, hung hăng khi có người lại gần.

Thậm chí, khi thấy có người tiếp cận, đối tượng còn cầm nhiều miếng ngói đe dọa sẽ ném vào lực lượng cứu hộ.

Nguyên nhân người đàn ông cố thủ trên nóc nhà suốt đêm - Ảnh 1.

Sợ người đàn ông xảy ra tai nạn nên các cán bộ cứu hộ đã túc trực, tiếp tế nước, thuốc lá cho đối tượng qua một sợi dây.

Sau khoảng 1 giờ thuyết phục, người đàn ông đồng ý trèo xuống nhưng khi cán bộ thuyết phục vừa rời khỏi thang thì anh ta rút luôn chiếc thang bỏ lên mái nhà.

Đến khoảng hơn 6h sáng ngày 14/11, sau suốt 7 tiếng đồng hồ cố thủ trên nóc nhà, Trần Văn Lợi mới chịu để lực lượng cứu hộ đưa xuống đất an toàn và về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan Công an phường Phú Lợi, Lợi khai nhận chiều hôm đó, ngày 13/11, Lợi có sử dụng ma túy đá.

Sau khi dùng ma túy, Lợi có vào một số nhà xin nước uống rồi cởi áo để ở một gốc gây bên vỉa hè.

Đối tượng này có biểu hiện "ngáo đá" khi vào nhà một người dân nói rằng đang bị giang hồ truy sát, rồi xin áo để mặc nhưng không được.

Đến tối cùng ngày thì người dân thấy Lợi leo lên nóc nhà.

Trước đó, khoảng 14h ngày 8/11, một số người dân ở hẻm 86 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện thanh niên xăm trổ đầy mình nhảy qua lại giữa các ngôi nhà, tay cầm dao và một đoạn cây sắt dài khoảng 3 m.

Trung tá Phan Hồng Sơn, Trưởng công an phường Thành Công, cho biết, khi nhận được tin lực lượng công an nhanh chóng có mặt thuyết phục nam thanh niên xuống.

Nguyên nhân người đàn ông cố thủ trên nóc nhà suốt đêm - Ảnh 2.

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá cố thủ trên mái nhà 3 giờ. Ảnh: Kenh14

Đến khoảng 17h30, sau ba giờ được người thân thuyết phục, nam thanh niên đã trèo xuống và được cơ quan chức năng đưa về phường lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Trịnh Quốc Chiến (34 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Krông Năng). Hai ngày nay Chiến lên nhà người anh ở phường Thành Công chơi.

Trưa nay, Chiến ngáo đá bị ảo giác có một nhóm người đuổi đánh mình nên vào nhà lấy dao rồi leo lên các mái nhà ở hẻm 86.

Thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ 17 tiếng trên nóc nhà - Nguồn: VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại