Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê

ĐS |

Thay vì lựa chọn chụp ảnh cưới ở những nơi bấy lâu mơ ước, cặp đôi Trần Lê Mai Thương và Nguyễn Xuân Trường đã quyết định chọn những cảnh sắc của đất trời Buôn Ma Thuột để ghi dấu kỉ niệm ngày về chung một nhà, tuy gần gũi nhưng thấm đượm tình yêu quê hương.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng vô cùng hào hứng và thích thú với bộ ảnh cưới lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thành phố Buôn Ma Thuột. Bộ ảnh đã tác động rất lớn đến đa số những người nơi đây, đặc biệt là những người đang xa quê. Đó là bộ ảnh của Trần Lê Mai Thương (SN 1994) đến từ Buôn Ma Thuột cùng với chàng trai xứ Quảng Nguyễn Xuân Trường (SN 1995).

Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 1.

Điểm nhấn của bộ ảnh cưới là hình ảnh cô dâu chú rể bên tượng đài chiến Buôn Ma Thuột uy nghi, tráng lệ.

Từ những năm học Đại học, cô gái trẻ Trần Lê Mai Thương - chủ thương hiệu yến sào Yến Thị nổi tiếng đã bắt đầu cuộc sống tự lập, tự kiếm ra tiền nhờ vào việc kinh doanh hàng hóa để thỏa mãn đam mê đi du lịch của mình. Nhờ đó cô đã có cơ hội được đến nhiều nơi trên thế giới như Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Hàn Quốc… và luôn mang trong mình ấp ủ sẽ lựa chọn cảnh sắc đất trời Âu để lưu giữ khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời. 

Để phục vụ cho mục đích kinh doanh các mặt hàng xách tay của mình, Thương luôn mải mê tìm đến những chân trời bên nước bạn để học hỏi cũng như tìm hiểu thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh. Đôi lần cô cứ ngỡ rằng mình đã bỏ quên những thứ đẹp đẽ, bình dị ngay bên cạnh.

Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 2.

Dịch đến, cô hoãn tất cả mọi công việc, mọi dự định, kể cả đám cưới và trở về nhà. Những tháng ngày ở nhà cô chợt nhận ra cần gì phải đi đâu xa khi ngay tại quê hương mình luôn có những cảnh đẹp, đó là tượng đài Buôn Mê tráng lệ, hay đường phố ăn đêm Y Jut quen thuộc tối đến lấp lánh đèn đỏ đèn vàng. 

Dù cô và chồng đã có quyết định hoãn lại đám cưới để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, nhưng cô vẫn quyết định chụp một bộ ảnh cưới lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình ngay tại quê nhà. Địa điểm chụp ảnh mà cô lựa chọn chính là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, đường ăn đêm Y Jut, nhà sách Hai Bà Trưng… Đó đều là những nơi gắn bó, gần gũi nhất đối với tất cả những người dân nơi đây. Cô chia sẻ: "Lúc mình bảo chụp hình Ngã Sáu, ai cũng cười, chỉ có người thân của mình là ủng hộ. Vì lâu nay chẳng ai lên đó chụp cả, ảnh cưới lại càng không. Nhưng tất cả những điều đó lại thôi thúc mình phải chụp bằng được bộ ảnh này".

Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 3.

Một góc nhà sách Hai Bà Trưng.

Sau khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, Thương vỡ òa vì nhận được nhiều hưởng ứng và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Thương tâm sự: "Mình thấy rất vui và hạnh phúc vì bộ ảnh cưới của tụi mình lại có tác động tích cực đến nhiều người như vậy, không chỉ riêng những người ở Buôn Mê mà những người ở nơi khác cũng khá thích thú". 

Tài khoản có tên Olivia BenSon chia sẻ: "Đâu cần đi xa, khi đây luôn là nơi bình yên, giản dị nhất". Hay tài khoản có tên Nguyễn Thị Thùy Dung mong muốn: "Khi nào cưới nhất định mình phải làm bộ ảnh xịn xò ở quê mình mới được". Chính tình yêu đẹp của họ được nhìn qua lăng kính mộc mạc, thân quen là điểm thu hút người xem khi đến với bộ ảnh cưới này. "Điều đó càng làm mình thêm yêu và tự hào về thành phố Buôn Ma Thuột", Thương nói thêm.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh long lanh của thành phố Buôn Ma Thuột trong bộ ảnh cưới của cặp đôi này:

Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 4.
Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 5.

Hạnh phúc trên từng con đường, góc phố Buôn Mê

Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 6.
Ngưỡng mộ với bộ ảnh cưới trên Buôn Mê - Ảnh 7.

Góc ngã tư Quang Trung, Y Jut về đêm

https://www.facebook.com/tranle.maithuong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại