Người phụ nữ "thích" cầm dao đâm chồng và cái chết oan của thanh niên

Nguyễn Song |

Cứ mỗi khi xảy ra cãi vã, xích mích với chồng là Huyền lại cầm dao đuổi đâm anh Nguyên để rồi trở thành kẻ giết người.

Cặp vợ chồng bạo lực

Vào năm 2010, Nguyễn Thị Thu Huyền (1990, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) và chồng là anh Từ Dương Nguyên (1985, ở Phạm Văn Đồng, P. Tân Hòa) quen biết nhau rồi nên duyên vợ chồng sau 4 tháng.

Anh Nguyên là con trai lớn, dưới có một cô em gái nhỏ nữa. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Loan (mẹ đẻ anh Nguyên) cho biết, trước khi lấy vợ, con trai bà vốn là một kẻ phá phách, không chịu tu chí làm ăn khiến vợ chồng bà phải chịu nhiều phen lao đao. Nguyên từng mang 8 cái xe máy và hàng chục chiếc điện thoại đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Vợ chồng bà Loan hi vọng lấy vợ vào con trai mình sẽ tu chí làm ăn nhưng cha mẹ già thất vọng vì cả 2 vợ chồng đều lười lao động, cuộc sống phụ thuộc vào thu nhập của bố mẹ.

Trong mấy năm lấy nhau, vợ chồng Nguyên đã có 2 đứa con nhưng vẫn không chăm chỉ làm việc, chỉ được vài bữa lại bỏ nên không ai dám thuê. Tiền không có, nhữg cuộc xung đột, cãi vã xảy ra thường xuyên và thậm chí là đánh đập nhau của đôi vợ chồng.

Ngán ngẩm trước cảnh sống của đứa con trai, vợ chồng bà Loan phải ra ngoài thuê trọ sống suốt 3 năm để không ảnh hưởng đến việc học hành của con gái út.

Khi đứa con thứ 2 mới được 5 tháng tuổi thì vợ chồng Huyền li thân, đứa con lớn thì ông bà nội nuôi còn đứa nhỏ mẹ đưa về ông bà ngoại nuôi.

Điều đặc biệt của đôi vợ chồng này là anh Nguyên cứ mỗi lần buồn lại đập phá đồ trong nhà còn Huyền thì cứ mỗi khi vợ chồng xảy ra cãi vã là lại cầm dao đuổi chồng.

Theo bà Loan thì trên người anh Nguyên có hơn chục vết dao, hậu quả sau mỗi trận cãi vã mà Huyền đâm chồng. Mặc dù gia đình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng người phụ nữ này vẫn không thay tính đổi nết.

Cũng chính vì tính đó mà trong một lần tức giận, Huyền đã trở thành kẻ giết người.

Một người đàn ông chết oan vì can ngăn

Vào buổi sáng ngày 21/12, khi đang bận bán hàng, Huyền gọi điện thoại cho chồng tới phụ nhưng không thấy ai nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Huyền đi đến nhà chồng để tìm nhưng gọi cửa nhiều lần không thấy ai trả lời.

Bà Loan kể lại, do nghi ngờ chồng và bạn đang sử dụng ma túy nên Huyền đập vỡ cửa kính rồi bẻ 3 song cửa để chui vào nhà.

Người phụ nữ thích cầm dao đâm chồng và cái chết oan của thanh niên - Ảnh 1.

Căn nhà - nơi xảy ra án mạng. (Nguồn: CA Đà Nẵng)

Vào được trong nhà, Huyền đi xuống bếp lấy 2 con dao định "xử lý" mâu thuẫn như mọi khi. Anh Nguyên thấy vợ cầm dao thì không dám mở cửa phòng. Tuy nhiên, lúc này anh Nguyễn Quốc Tuấn (1987, trú P. Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột), bạn của anh Nguyên đang ở trong phòng đi ra can ngăn.

Trong lúc nói chuyện qua lại tại bếp, anh Tuấn bị Huyền đâm dao vào ngực trái gục tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương hiểm nên nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp Huyền để phục vụ điều tra vụ việc.

Đến ngày 22/12 vừa qua, Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Huyền để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, anh Tuấn là con cả trong gia đình nghèo có 3 anh em và là người hiền lành, chịu khó. Nạn nhân từng đi nghĩa vụ quân sự về năm 2009 và hiện ở nhà phụ giúp bố mẹ nấu rượu.

Bố nạn nhân cho hay, khi con trai gặp họa, gia đình đã phải đi vay mượn để làm đám tang còn phía gia đình Huyền chưa có bất kỳ sự đền bù, hỗ trợ nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại