Người phụ nữ cô độc trong căn nhà ''xiêu vẹo'', có bao tiền chỉ mua đồ ăn cho chó mèo

Mạnh Mường |

Người phụ nữ 60 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, có bao nhiêu tiền đều dùng hết vào việc mua đồ ăn cho chó mèo, còn bản thân 'chẳng cần ăn'.

"MỘT LÃO HẠC PHIÊN BẢN NỮ"

Bà Nguyễn Thị Quý (SN 1962) ở khu Hoàng Xá, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, Phú Thọ được ví von như là ‘Lão Hạc phiên bản nữ’ vì quá khó khăn.

Bà là con út trong gia đình nông dân nghèo có 5 anh chị em. Bà sống độc thân và dường như chẳng cảm nhận được vui buồn. Cả khi cha mẹ mất, bà không thể hiện sự buồn thương, chỉ nép vào một chỗ như sợ đông người, rồi lại cười nói một mình. Hàng xóm nói, ‘bà này bị hâm từ nhỏ’.

Sau khi cha mẹ mất thì anh em họ hàng cũng thay nhau đón bà Quý về sống cùng, nhưng chẳng được dăm bữa, nửa tháng bà lại bỏ về nhà cũ.

Người phụ nữ cô độc trong căn nhà xiêu vẹo, có bao tiền chỉ mua đồ ăn cho chó mèo - Ảnh 1.

Căn nhà nửa gỗ, nửa tường đất trát vôi cát, mái lợp pro xi măng như hiện nay là nhờ có bà con, người làng sửa sang lại nhiều lần. Khung cửa sổ được buộc, nẹp theo kiểu bờ rào thay cho chấn song gỗ đã bị mối mọt làm sập.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Hà (cháu gọi bà Quý bằng cô) cho biết: "Thú thật, cô bị thần kinh, không ở được với ai, suốt ngày chửi bới mọi người. Lúc ông bà nội mình còn sống cũng khổ vì cô lắm"

"Hiện nay bà ấy sống cô độc, không con, không có người chăm sóc, không có khả năng lao động. Hàng ngày, đồ dùng sinh hoạt do người bà con mua giúp mang đến, may mắn là bà có thể tự sinh hoạt cá nhân. Hỏi bà ăn cơm với gì, bà chỉ nói chẳng cần ăn, quần áo thì ai cho gì mặc đấy. Em thấy giống Lão Hạc nhưng phiên bản nữ", chị Đinh Thị Thu Hiền – Bí thư BCH Đoàn xã Mạn Lạn chia sẻ.

Người phụ nữ cô độc trong căn nhà xiêu vẹo, có bao tiền chỉ mua đồ ăn cho chó mèo - Ảnh 2.

CÓ BAO NHIÊU TIỀN DÙNG MUA HẾT ĐỒ ĂN CHO CHÓ, MÈO

Hiện tại, bà Quý 60 tuổi, sống cô độc trong căn nhà cũ, được làm theo lối trình tường do cha mẹ để lại.

Trong nhà có một con chó, mấy con mèo, 1 chiếc bóng đèn, 2 chiếc phích cũ, 4 chiếc xô nhựa cũ, chiếc chậu nhôm thủng đáy, vài chiếc ghế, tủ đựng thóc cũ kỹ và nhiều bộ quần áo vá chằng vá đụp.

Căn nhà vừa là nơi trú thân của bà Quý, cũng chính xác là ‘chuồng’ nuôi chó mèo. Đứng từ ngoài sân, có thể ngửi thấy rõ, mùi ẩm mốc, hôi hám bốc lên nồng nặc.

Hàng tháng, bà Quý được nhà nước trợ cấp 540.000 đồng dành cho người tâm thần. Mọi sinh hoạt, trông tất cả vào số tiền trợ cấp này. Thế nhưng, mỗi khi nhận tiền trợ cấp, người đàn bà này lại dành toàn bộ mua thức ăn cho chó mèo.

Người phụ nữ cô độc trong căn nhà xiêu vẹo, có bao tiền chỉ mua đồ ăn cho chó mèo - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hà (cháu bà Quý): "Cho cô bao nhiêu tiền thì cô sẽ dùng hết bấy nhiêu mua đồ ăn cho chó, chứ không có mua thức ăn cho bản thân. Nhiều lúc cô bảo cô không cần ăn. Nhưng không ăn thì sống làm sao được, nên chúng tôi bàn nhau là hàng tháng đi chợ, mua đồ và chu cấp gạo chứ không đưa tiền cho cô Quý nữa"

Ông Nguyễn Đức Dương – Chủ tịch UBND xã Mạn Lạn trao đổi với chúng tôi rằng: "Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Quý rất éo le. Là người neo đơn lại bị thiểu năng trí tuệ, thuộc diện hộ nghèo của xã. Khó khăn lớn nhất của bà là nhà ở không kiên cố, thời tiết mua to gió lớn không đảm bảo an toàn. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, muốn xây nhà theo chương trình xóa nhà tạm nhưng lại không có sổ đỏ. Sổ đỏ kia đứng tên người bố đã mất, mà bà này lại bị tâm thần nên không thể làm sổ. Do vậy không thuộc diện xóa nhà tạm theo quy định của Nhà nước."

Được biết, để xây được căn nhà nhỏ, kiên cố theo đúng diện tích nhà hiện tại của bà Quý thì cần có số tiền bảy, tám mươi triệu đồng. Điều đó, đối với bà Quý là không tưởng vì khoản trợ cấp hàng tháng của bà còn không đủ mua đồ ăn cho bản thân và mấy bạn chó, mèo của bà.

"Thú thực là chúng tôi nghèo quá, mọi người cũng cố gắng tiếp tế hàng ngày cho cô được thôi, dù rất lo cho cô nhưng chúng tôi không biết lấy đâu ra mấy chục triệu, vì nó thực sự quá sức",  anh Nguyễn Hà bày tỏ.

Quý độc giả gần xa, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm nếu đồng cảm, muốn chia sẻ, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn có thể thông qua Soha.vn theo thông tin sau:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Quý ở Mạn Lạn

Hoặc ủng hộ trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Quý (SN 1962) ở khu Hoàng Xá, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Chúng tôi sẽ cập nhật công khai chi tiết, đầy đủ từng khoản ủng hộ và có trách nhiệm trao tặng tận tay hoàn cảnh khó khăn.

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline: 0943.113.999

Trân trọng cảm ơn!

Người phụ nữ cô độc trong căn nhà xiêu vẹo, có bao tiền chỉ mua đồ ăn cho chó mèo - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại