Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng

BOB V |

Hành trình nuôi lớn con gái đã được người mẹ lưu giữ lại bằng những tấm ảnh quý giá ở thời đại mà internet chưa phát triển.

Chụp ảnh là cách để lưu giữ lại những khoảnh khắc, những ký ức đáng nhớ trong đời. Song cách đây nhiều năm về trước, khi Internet và khoa học kỹ thuật vẫn còn những hạn chế thì việc chụp ảnh hằng năm không phải là điều dễ thực hiện.

Tuy thế, một bà mẹ ở An Huy, Trung Quốc vẫn cố gắng mỗi năm chụp cho con gái ít nhất 1 bức ảnh để thông qua đó, bà ghi lại được hành trình con mình lớn lên và trưởng thành. Đến nay, cô con gái đã 27 tuổi, người mẹ lại lục tìm những bức ảnh của quá khứ để nhớ về những chặng đường con gái mình đã đi qua. Đây cũng là món quà người mẹ dành tặng con gái mình trước khi về nhà chồng.

Bức ảnh dưới đây được chụp khi cô con gái vừa lên 2 tuổi. Với mái tóc ngắn, cùng biểu cảm ngơ ngác, cô nàng được nhiều khen ngợi vì sự dễ thương của mình.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 2.

Lên 6 tuổi, dù vẫn trung thành với mái tóc ngắn song cô bé nhỏ xinh ngày nào đang dần hiện rõ hơn những đường nét thanh tú trên gương mặt với đôi môi mọng và đôi mắt sáng.

Ở giữa trán cô bé còn có một chấm son màu đỏ, đặc điểm mà hầu hết những đứa trẻ sinh ra ở thời những năm 80 - 90 của Trung Quốc đều được các bà mẹ điểm thêm.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 3.

Năm 7 tuổi, thay đổi lớn nhất của cô bé là mái tóc đã dài hơn và được tạo kiểu cột tóc 2 bên cực xinh xắn. Lúc này, cô bé cũng được mẹ cho mặc chiếc đầm trắng chỉn chu hơn.

Vào thời điểm đó, máy ảnh vẫn còn là một món đồ xa xỉ, không phải đứa trẻ nào cũng được bố mẹ dẫn vào studio, nhưng riêng người mẹ này lại "chịu chi" cho con vào đây để lưu lại khoảnh khắc năm 7 tuổi.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 4.

Khi vừa tròn 10 tuổi, gia đình lại chào đón thêm một thành viên nữa, đó là em gái của cô bé. Mỗi cô con gái được mẹ sắm cho một chiếc áo khoác bằng bông dày cộm giữa mùa đông giá rét.

Theo lời kể, cô bé trong ảnh giai đoạn này rất tháo vát, hoạt bát, vừa đi học lại còn phụ mẹ chăm em. Điều này khiến người mẹ vô cùng tự hào.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 5.

Đến năm 13 tuổi, cô bé ngày nào đã bước vào giai đoạn dậy thì, chiều cao phát triển vượt bậc và đường nét khuôn mặt đã có chút người lớn rồi.

Đặc biệt, tình cảm giữa cô bé cùng em gái mình vô cùng tốt. Cả hai dính nhau như sam mỗi khi đi chơi.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 6.

Bức ảnh dưới đây được chụp lại khi cô con gái đã trở thành học sinh cấp 3. Giai đoạn này, người mẹ đã cho con lên thành phố học tập. Đó chính là nguyện vọng của cô nàng, và với những nỗ lực của mình, nữ sinh đã không phải để mẹ thất vọng vì kết quả học tập trong 3 năm xa nhà vô cùng tốt.

Sống xa nhà, không được gần bố mẹ, cô nàng tranh thủ kiếm việc làm thêm trong dịp nghỉ hè để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Điều này cho thấy, cô nàng vốn đã có suy nghĩ vô cùng chín chắn dù chỉ mới là học sinh cấp 3.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 7.
Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 8.

Sau 3 năm cấp 3, nữ sinh trúng tuyển vào đại học và tiếp tục sống xa nhà. Lúc này, với bà mẹ, thấy con gái trưởng thành và đỗ đạt là niềm hạnh phúc không từ ngữ nào diễn tả.

Bước chân vào đại học cũng là lúc cô con gái ăn mặc sành điệu, thời trang hơn. Thời gian này cũng là lúc điện thoại di động có chức năng chụp ảnh dần phổ biến. Điều khiến dân tình chú ý là gương mặt xinh đẹp, thanh thoát của cô nàng khi bước vào tuổi trưởng thành.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 9.
Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 10.

Qua nhiều năm, cô con gái nhỏ ngày nào dường như đã có cuộc sống riêng. Cô nàng đã định hình được phong cách ăn mặc phù hợp, ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Bức ảnh này được chụp khi cô nàng đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, đây cũng là lúc mà người mẹ được nghỉ ngơi phần nào sau nhiều năm tháng vất vả nuôi con.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 11.

Ở bức ảnh cuối cùng, cô con gái nắm tay vị hôn phu của mình để chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho ngày trọng đại. Với bà mẹ, đây là khoảnh khắc thiêng liêng và đầy xúc động vì con mình đã thực sự trưởng thành, đã trở thành người phụ nữ của gia đình và sẽ đón nhận thiên chức làm mẹ trong tương lai.

Con gái tìm được người thương và có một gia đình hạnh phúc cũng là mong mỏi của chính bà mẹ.

Người mẹ mỗi năm chụp cho con 1 bức ảnh rồi giữ lại suốt 27 năm, đến khi con lấy chồng thì lấy ra làm quà cưới, xem từng bức mà rưng rưng - Ảnh 12.

Câu chuyện trưởng thành của con gái được kể bằng những hình ảnh là điều mà không phải người mẹ nào cũng có thể làm được. Những bức ảnh đã khiến không ít người xúc động không chỉ bởi những năm tháng thơ ấu của người con mà còn là hành trình tảo tần nuôi dạy con của người mẹ. Người mẹ hẳn đã rất tự hào khi thành quả sau 27 năm của mình là một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang và có hiếu.

Nhiều bình luận của dân mạng đã được để lại:

"Tôi xúc động quá, những bức ảnh này không chỉ chứng kiến ​​sự trưởng thành của con gái mà còn chứng kiến ​​sự cống hiến thầm lặng của người mẹ dành cho con gái mình trong suốt nhiều năm qua".

"Trong thời đại điện thoại di động còn chưa phổ biến, tôi không thể nghĩ đến việc chụp ảnh cho con gái hằng năm để ghi lại quá trình trưởng thành của con. Đây là một bà mẹ rất chu đáo".

"Con gái lớn lên xinh đẹp, và cá nhân tôi nghĩ những bức ảnh này rất thích hợp để làm quà cưới cho con gái."

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại