Người hùng Chelsea đòi thắng 5-0, cạnh khóe sao Real

Lệ Nhi |

Ngôi sao ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea rạng sáng nay, Mason Mount đã có những phát biểu đầy tự tin.

Mount "kết liễu" Real ở phút 85

Mount "kết liễu" Real ở phút 85

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã có màn trình diễn đầy thuyết phục trước Real Madrid ở lượt về bán kết Champions League. 2 bàn thắng được chia đều cho Timo Werner và Mason Mount ở mỗi hiệp đã giúp The Blues có mặt ở trận chung kết Champions League thứ 3 trong lịch sử CLB.

Không chỉ ghi bàn ấn định tỉ số, Mount còn có màn thể hiện xuất sắc ở khu vực trung tuyến. Trong những chia sẻ sau trận, ngôi sao người Anh tỏ ra rất hạnh phúc nhưng cũng tiếc vì Chelsea không thể… thắng đậm hơn: “Đây là một trận đấu rất, rất khó khăn.

Họ tới đây và làm tất cả những gì có thể nhưng chúng tôi đã rất nỗ lực. Đáng lẽ ra chúng tôi có thể ghi tới 5 bàn! Dù vậy, điều quan trọng nhất là chiến thắng. Chelsea muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Toàn đội đã có màn trình diễn tuyệt vời.

Trước bàn thắng thứ 2, Real chỉ cần 1 bàn để đưa cục diện trở lại thế cân bằng. Bởi vậy, các bạn có thể thấy màn ăn mừng ấy. Bàn thứ 2 thực sự rất quan trọng và cho chúng tôi thêm không gian để thở trong 5 phút cuối.

Chelsea đã có những cơ hội từ những lần tranh chấp bóng thành công và đáng ra phải ghi nhiều bàn hơn”.

Không chỉ vậy, Mount còn ngầm gửi lời đáp trả đến Toni Kroos, người trước trận tuyên bố suốt 15 năm chơi bóng, anh không phải mất ngủ vì lo ngại cầu thủ nào. Tiền vệ của Chelsea nói: “Tôi đã thấy một trong những cầu thủ của Real phát biểu rằng anh ta không mất ngủ vì bất cứ cái tên nào.

Tuy nhiên, với tư cách một tập thể, tôi nghĩ họ nên mất ngủ vì Chelsea. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Các bạn có thể thấy họ không có nhiều cơ hội”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại