Người dùng xương bò đập vỡ kính ô tô, ép tài xế quỳ xin lỗi là ai?

Duy Anh |

Hiện, cơ quan công an đã bắt giữ và lấy lời khai ban đầu của người đàn ông này.

Tối 11/8, ông Trần Tấn Phong, 46 tuổi đã bị Công an TP Thủ Dầu Một bắt về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời thu thập thêm chứng cứ, điều tra dấu hiệu phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, Làm nhục người khác.

Người dùng xương bò đập vỡ kính ô tô, ép tài xế quỳ xin lỗi sau va chạm giao thông là ai? - Ảnh 1.

Công an làm việc với ông Phong. Ảnh: Công an TPCHM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút trưa cùng ngày, ông Phong lái ô tô trên đường Nguyễn Chí Thanh để rẽ vào đường Lê Chí Dân thì suýt va chạm với ô tô chạy chiều ngược lại do anh P.T.S., 27 tuổi, điều khiển.

Cho rằng anh S. cản trở mình qua đường nên ông Phong tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh S.

Sau đó, ông Phong nhặt khúc xương bò trên vỉa hè và xông tới đập vỡ cửa kính xe ô tô của anh S.

Khi anh S. bước ra khỏi xe thì ông Phong dùng tay trái nắm tóc và cầm khúc xương bò hù doạ định đánh, và hỏi "biết tao là ai không"?, được người dân xung quanh đến can ngăn thì ông Phong mới dừng lại và bỏ đi, thông tin được thuật lại trên báo Công an TPHCM.

Người dùng xương bò đập vỡ kính ô tô, ép tài xế quỳ xin lỗi sau va chạm giao thông là ai? - Ảnh 2.

Tài xế S. phải quỳ xin lỗi sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ camera an ninh

Tiếp đó, báo VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Phong khai, vào thời điểm trên, anh S. lái xe cản trở mình qua đường, nên tăng ga đuổi theo chừng 2,2 km thì vượt lên ép dừng lại. Ông này kêu tài xế ra nói chuyện không được, liền nhặt khúc xương bò dài khoảng 30 cm trên vỉa hè đập vỡ cửa kính ôtô.

Khi anh S. bước ra khỏi xe, ông Phong liên tục chửi bới, nắm tóc, cầm khúc xương bò dọa đánh, bắt quỳ xuống xin lỗi mới bỏ qua. Anh S. phải thực hiện theo. 

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Theo nguồn tin của tờ Vietnamnet, ông Phong là người dân địa phương, sinh sống gần nơi xảy ra vụ việc. Trước đây ông này làm doanh nghiệp, sau chuyển sang làm môi giới nhà đất ở khu vực Bình Dương.

Về lý do ông Phong liên tục đe dọa tài xế S., một nguồn tin cho biết với tờ trên, ông này có người nhà làm bảo vệ dân phố ở phường Hiệp An nên muốn thể hiện, có hành động đe dọa người khác như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại