Thi thể người đàn ông trong lu nước thuộc công trình khu mộ cổ nổi tiếng ở Bình Dương

Thanh Hải |

Trong lúc công nhân tại công trình dọn đồ để nghỉ làm thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong lu nước nằm trong khu mộ cổ nổi tiếng Bình Dương.

Đến 19h ngày 25/12, công an TP.Thủ Dầu Một cùng các đơn vị có liên quan đã khám nghiệm xong hiện trường vụ người đàn ông chưa rõ lai lịch, tử vong trong lu chứa nước nằm trong khu mộ cổ nổi tiếng nằm trong 1 con hẻm thuộc đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người đàn ông chết trong lu nước nằm trong công trình khu mộ cổ nổi tiếng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Lu nước nơi người đàn ông tử vong bên trong.

Khoảng 16h cùng ngày, công nhân trong công trình dọn đồ chuẩn bị nghỉ làm thì tá hoả khi phát hiện 1 người đàn ông chưa rõ lai lịch, không phải là người dân địa phương, tử vong trong lu chứa đầy nước.

Theo quan sát, lu nước có đường kính khoảng 10m, cao khoảng 2m. Đây là lu nước của công trình xây dựng trong khu mộ cổ của ông Trần Văn Lân một người giàu có nhất tỉnh Thủ Dầu Một nay là tỉnh Bình Dương . Đây là khu mộ cổ nổi tiếng tại Bình Dương nhưng đã bị nhiều người lãng quên.

Người dân trong khu vực cho hay, người tử vong không phải là người dân địa phương, nạn nhân khoảng 35-40 tuổi.

Hiện Công An TP.Thủ Dầu Một đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đồng thời truy tìm danh tính của nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại