Người bố gào khóc sau nỗi đau mất con trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Lê Liên |

Vừa đặt chân về đến Hà Nội, bước vào nhà tang lễ ông bố gào khóc bất lực khi mất đi đứa con gái và 2 người cháu của mình.

Gần 12h ngày 8/7, ông Dương Văn Hiệp (quê Hưng Yên, bố nạn nhân Dương Thị N.) đặt chân xuống Hà Nội sau 2 tiếng di chuyển từ Lạng Sơn. Vừa bước chân vào cổng nhà tang lễ, ông gục ngã gào khóc gọi tên đứa con gái trong vô vọng.

“Con ơi, con đâu rồi về với bố; Tôi mất con thật rồi!...Con ơi bố mất con thật rồi…”, tiếng gào khóc khiến không ít người có mặt ở đây cũng nghẹn lòng.

Người bố gào khóc sau nỗi đau mất con trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Hiệp liên tục ôm đầu gào khóc tên con

Ông được người thân dìu vào ghế ngồi ngay sau đó. Bất lực vì không thể cứu vãn sự việc, ông liên tục đập tay vào ngực gào khóc gọi tên con.

Nghẹn giọng kể về người con gái của mình, ông cho hay khoảng 8h sáng nay, khi đang làm việc tại Lạng Sơn, ông nhận được tin con gái gặp nạn khi đang ở nhà cô chú ở ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa. Ngay lập tức ông bỏ việc bắt xe xuống Hà Nội.

“Ngồi trên xe, tôi chỉ nghĩ con gặp tai nạn bình thường, nhưng không ngờ sự việc quá đau lòng…N vừa học xong cấp 3, nghỉ hè nên con lên nhà cô chú chơi tiện thể trông em giúp cô chú. Nhưng không ngờ…”, ông nghẹn giọng.

Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kế (38 tuổi, bố 2 cháu N.Q.M. và N.P.U.) từ Nghệ An về đến nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo hậu sự cho các con. Ngồi lặng người hồi lâu, anh Kế cố tỏ ra mạnh mẽ chôn giấu nỗi đau thấu tâm can khi mất hai con.

Anh Kế chia sẻ, vài ngày trước vợ chồng anh có kế hoạch đi dọc các tỉnh miền Trung. Hơn 5h sáng hôm nay, anh bất ngờ nhận tin dữ nhà bốc cháy, 2 con và cháu mình bị mắc kẹt không thể ra được. Anh vội vội vàng vàng bắt xe trở về xem xét tình hình.

Trước khi đi 2 vợ chồng vô cùng yên tâm vì có cháu gái lên chơi và chăm sóc cho 2 con. Thế nhưng sự việc quá đau lòng đã xảy ra.

Người bố gào khóc sau nỗi đau mất con trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ cháy lớn sáng 8/7

"Sáng nay là ngày thứ 3 vợ chồng tôi đi lễ các tỉnh dọc miền Trung, do chưa có chuyến bay nên chiều vợ tôi mới về đến nhà", anh Kế nghẹn ngào nói.

Có mặt tại nhà tang lễ từ sớm, ông Dương Văn Hoàng (58 tuổi, quê Hưng Yên, ông họ nạn nhân N.), cho hay sự việc xảy ra vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn nên gia đình thống nhất không mổ khám nghiệm tử thi.

Trong chiều hoặc sáng mai, gia đình sẽ đưa tro cốt chị N. về Hưng Yên để làm tang lễ, chôn cất.

Cũng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân; Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

Để chia sẻ mất mát, đau thương với thân nhân gia đình, trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và quận Đống Đa hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ khẩn cấp 30 triệu đồng, quận Đống Đa hỗ trợ 110 triệu đồng; phường Thổ Quan hỗ trợ 30 triệu đồng.

Như đã đưa tin , vào khoảng 5h22' cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ cháy đã khiến 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong là cháu N.Q.M (SN 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị Dương Thị N. (SN 2004), thiệt hại về tài sản các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế.

Đến khoảng 7h37' cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại