Ngôi nhà ở Thượng Hải đã xây từ rất nhiều thập kỷ trước. Không gian có được điểm cộng nhờ nét quyến rũ độc đáo của phong cảnh xung quanh.
Tuy nhiên, vì được xây từ rất lâu theo kiểu kiến trúc cổ nên đã bị hư hỏng nhiều năm. Không gian bên trong khá chật chội và cũ kỹ.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những năm về trước.
Bởi đối với những người trẻ, đôi khi họ lại yêu những không gian cổ kính như vậy, để có thể thử thách mình trong việc cải tạo, giữ lại chút gì đó xưa cũ và mặc thêm chiếc áo mới cho không gian.
Chủ sở hữu mới của ngôi nhà này là một anh chàng độc thân. Anh chàng yêu thích vẻ đẹp hiện đại, năng động, có hơi hướng của phong cách công nghiệp và nét đẹp sang trọng .
Vì thế, từ một không gian cũ kỹ chủ yếu được làm từ gỗ tối màu, từng mặt sàn đã được "thắp sáng" bởi cửa sổ, bởi những bóng đèn hắt.
Các khu vực công cộng đều được chọn lát đá cẩm thạch để tăng độ sáng và vẻ đẹp sang trọng cho không gian sống.
Từ sự chật chội và tối tăm ban đầu, không gian được thiết kế phá cách, sáng tạo và không kém phần độc đáo.
Mỗi góc nhỏ không chỉ được thiết kế với đầy đủ công năng, cách sắp xếp nội thất sáng tạo mà còn mang lại vẻ đẹp hiện đại và ấm cúng, tiện nghi và thoải mái nhất cho người sử dụng.
Không gian như rộng hơn nhờ khéo léo lấy sáng từ bên ngoài. Thêm vào đó, những khoảng xanh vô cùng ấn tượng và nổi bật từ cây cỏ, kệ đựng đồ và kính trong suốt thu nhận hình ảnh thật đẹp bên ngoài giúp căn phòng như rộng hơn nhiều so với diện tích thực.
Các khu vực chức năng không cần đến những bức tường để tách biệt, giữ sự kết nối trong hài hòa và ấn tượng.
Mỗi khu vực chức năng đều mang đến vẻ đẹp và sức lôi cuốn kỳ lạ. Cách sắp xếp màu sắc, thiết kế đồ đạc theo hơi hướng công nghiệp, không quá chú trọng vào bố cục nhưng lại mang đến sự hài hòa và tinh tế.
Cầu thang lên xuống được chọn màu đá cẩm thạch, thêm sự kết hợp ánh sáng của cửa sổ với ánh sàng đèn hắt tường đủ để ngôi nhà như rộng hơn, lối đi như sáng hơn.